Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Thị Nhiêu

24/04/23 – 01:04

Tác giả Nguyễn Thị Nhiêu

NHỚ MÃI MÙA HẠ YÊU!

Hạ về rồi gió mơn man dịu mát
Bến duyên xưa khao khát duyên trầu cau
Cánh phượng đang thắm đỏ một màu
Câu ân tình đến ngàn sau nhớ mãi

Giờ chia tay mong anh mau trở lại
Tiếng ve ngân còn vang mãi đâu đây
Chiều nắng Hạ cho nỗi nhớ thêm đầy
Nhìn phía xa đàn chim về xây tổ

Em mong ước tình đôi ta hội ngộ
Đêm trăng sáng để nhường chỗ uyên ương
Mình tâm sự suốt cả năm canh trường
Để tình ta luôn vấn vương nụ ái

Hai chúng mình trân quý về nhau mãi
Câu thủy chung còn đọng lại ngàn năm
Tình ta đẹp như là tuổi trăng rằm
Trọn cuộc đời sẽ đằm thắm không phai

Anh lãng tử em duyên dáng trang đài
Mối duyên nồng như trúc mai thiện ý
Luôn yêu thương và cưng chìu anh nhỉ
Khúc tình Hạ thật tuyệt mỹ làm sao.

ĐẸP MÃI THỜI ÁO TRẮNG!

Em nhớ mãi tuổi trẻ học đường
Của một thời áo trắng dễ thương
Hạ đã về hoa phượng chớm nở
Lòng bâng khuâng lại nhớ mái trường

Anh có nghe tiếng gọi người thương
Áo dài trắng đôi má em hường
Chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng
Tiếng ve ngân lòng càng vấn vương

Chiều hôm nay bước trên con đường
Thoảng đâu đây khúc nhạc du dương
Bỗng chạnh lòng yêu thương trỗi dậy
Như buổi đầu anh đã tỏ tường

Hoàng hôn buông hạt sương long lanh
Hạ buồn vì giấc mơ chưa thành
Phút chia tay sao nhanh quá vậy
Trao lưu bút nét mực tuổi xanh

Áo trắng em nguyện mãi chân thành
Trái tim hồng trao trọn về anh
Bao lưu luyến không đành xa cách
Tình đẹp như trang sách tuổi hồng.

TÌNH HẠ VẤN VƯƠNG!

Tháng Tư về là tiết Hạ sang
Tâm hồn mở trái tim rộn ràng
Trời trong xanh thật là dịu mát
Lòng bâng khuâng bao nỗi vương mang

Nhớ ngày nào sánh bước bên chàng
Tuổi thần tiên thiếu nữ tình lang
Mình bên nhau dệt mộng uyên ương
Bao kỷ niệm dưới tán lá bàng

Hạ chợt buồn người bước sang ngang
Hoa phượng hồng bỗng thoáng ngỡ ngàng
Tiếng ve ngân sao mà da diết
Khiến lòng em cũng chút xốn xang

Dưới cánh đồng lúa ngả màu vàng
Một mình em dạo bước lang thang
Tiếng chim quyên như đang vẫy gọi
Người xưa ơi trở về với nàng

Đã bắt đầu ánh nắng chói chang
Hoàng hôn buông cảm thấy dịu dàng
Bếp lửa hồng sau buổi chiều tà
Tiếng đò đưa nghe lời thật vang

Em vẫn chờ anh trong mơ màng
Bao đêm trường giấc mộng dở dang
Có hay chăng thiếp gọi tên chàng
Để chúng mình dệt nghĩa tào khang.

CHÀO HẠ!

Ta chợt nhớ những quán nhỏ ven đường
Nâng hanh vàng vấn vương mùa Hạ tới
Bỗng trong lòng thấy niềm vui phơi phới
Như chiều nào vẫn đứng đợi người yêu

Chớm Hạ rồi nỗi nhớ càng thêm nhiều
Chuyện ngày xưa với bao nhiêu tiềm thức
Hàng phượng vĩ từng chùm hoa đỏ rực
Tuổi học trò màu mực tím thân thương

Giờ tan học hai đứa bước chung đường
Mối tình đầu lời yêu thương đã ngỏ
Áo dài trắng tóc xõa theo làn gió
Nụ hôn nồng đôi má đỏ thẹn thùng

Lời ngọt ngào mơ một mối tình chung
Để tháng ngày bao nhớ nhung xao xuyến
Trang nhật ký ép chùm hoa quyến luyến
Hai chúng mình mãi hòa quyện bên nhau

Mùa Hạ về màu hoa đỏ một màu
Đến mùa thi mình trao nhau lưu bút
Thật lắng đọng đến từng giây từng phút
Tiếng ve ngân như điệp khúc giã từ

Vẫn còn nguyên nét mực trong cánh thư
Thật nghẹn ngào câu tạ từ bạn nhé
Chúc thầy cô tất cả đều vui khỏe
Hoài niệm mãi thời tuổi trẻ học đường.

NỖI NHỚ MÙA HẠ

Mùa Hạ về ta trao nỗi nhớ
Của một thời trang vở mục hồng
Nhìn hàng phượng đỏ hoài mong
Trong lòng hoài nhớ tình nồng thuở xưa

Mùa Hạ về nắng trưa oi ả
Tiếng ve ngân rộn cả sân trường
Tâm tư trĩu nặng yêu thương
Lời chia tay ấy lệ vương não lòng

Buổi chia tay ghi dòng lưu bút
Mối duyên hồng đến lúc chia xa
Tiễn đưa nuối tiếc lệ nhòa
Bóng hình yêu dấu cứ xa vợi dần

Anh có biết bước chân trĩu nặng
Bởi tình em sâu lắng vô cùng
Tháng ngày bao nỗi nhớ nhung
Lời ai đã ngỏ tình chung thuở nào

Mùa Hạ về lòng bao cảm xúc
Đọc thơ anh như khúc tâm giao
Bao nhiêu thương mến dâng trào
Tình ta đẹp mãi ngày nao tuổi hồng.

Ảnh tác giả

Nguyễn Thị Nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: