Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Văn Học

06/05/23 – 07:05

Tác giả Nguyễn Văn Học

NHỚ BÁC HỒ

     Việt Nam đất nước tiên rồng
Vâng lời Bác dạy một lòng con ghi
     Bác ơi! Bác đã ra đi
Ai ai vẫn nhớ nhớ gì Bác khuyên
     Dẫu rằng Bác đến cõi tiên
Ra đi để lại thiêng liêng lời vàng
     Ngày xưa Bác nói rõ ràng
Hôm nay đất nước đàng hoàng bình yên
     Bác ơi! Lời Bác linh thiêng
Ơn sâu ghi tạc con nguyền trước sau
     Dựng xây đất nước thêm giàu
Quê hương đổi mới tô màu đẹp ra
     Cùng nhau hát một bài ca
Cùng nhau xây dựng nước nhà tiến lên.

 

NHỚ CÔN SƠN

Côn Sơn anh mới ghé qua
Mà sao cảm thấy đậm đà tình thương
Anh về về với quê hương
Tưởng như Côn Đảo ở dường đâu đây
Bốn bề thơm ngát hương bay
Nhớ bao kỷ niệm tháng ngày Côn Sơn
Em ơi! Đừng giận đừng hờn
Gắng bao nghĩa nặng còn hơn bạc vàng
Để cho ta bắt nhịp đàn
Côn Sơn anh nhớ anh càng mến yêu.

 

VỀ BÌNH ĐỊNH QUÊ TÔI

Ai về Bình Định hôm nay
Có người thi sỹ nơi đây đón chào
Xuân vui xuân nỡ mai đào
Người vui người vẫn tự hào quê hương
Đem lòng nặng một tình thương
Hồn quê chang chứa vấn vương vào lòng
Xa quê ai cũng nhớ mong
Ai ơi! Thấu hiểu cho lòng tôi đây
Gởi hồn đến tận chân mây
Tình sâu nghĩa nặng trọn đầy ước mơ
Đêm đêm ai đợi ai chờ
Hiu hiu gió thổi mịt mờ sương bay
Ai về Bình Định hôm nay
Vui trong hạnh phúc ngày ngày an yên.

 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN ANH HÙNG ĐỔI MỚI

Người Hoài Nhơn thật tự hào
Anh hùng đổi mới gắng vào thơ ca
Nhìn lên thị xã xa xa
Hoài Nhơn ta đó đậm đà tình thương
Về đây đất mẹ Hoài Hương
Hoài Thanh Thiện Chánh nối đường giao thông
Nhìn ra biển rộng mênh mông
Chồng đi đánh bắt vợ trông ngày về
Giăng giăng mây phủ bốn bề
Hiu hiu gió thổi vỗ về sóng êm
Tàu thuyền cập bến ngày đêm
Cá tôm đầy ắp lại thêm tiếng cười
Gặp nhau nét mặt vui tươi
Vui xuân đón Tết mọi người đều vui.

 

HOÀI THANH QUÊ TÔI

Ai về đất mẹ hôm nay
Hoài Thanh ta đó trọn đầy niềm tin
Tin vào Đảng dân ta hưởng ứng
Trọn niềm vui đâu những riêng ta
Cùng nhau xây dựng nước nhà
Nông thôn đổi mới ai mà vui hơn
Thương nhau chớ giận chớ hờn
Cùng nhau xây đắp giang sơn quê mình

Làm cho đồng lúa thêm xinh
Quê hương giàu đẹp thắm tình đôi ta
Hoài Thanh đất mẹ quê cha
Khuyên em giữ trọn đậm đà tình thương
Dù cho dãi nắng dầm sương
Anh đây vẫn chọn con đường Đảng giao
Quê hương biết mấy tự hào
Thay da đổi thịt ghi vào thơ ca
Trời cao đất rộng bao la
Hoài Thanh đổi nhà nhà yên vui.

Hoài Thanh, 30/7/2022

VỀ XỨ NẪU

Em có về Bình Định cùng anh không?
Ở nơi đây có tấm lòng nhân hậu
Về đi em – về làng quê xứ nẫu
Để cùng anh hoà tấu khúc nhạc tình

Và cùng nhau ta đón ánh bình minh
Cùng tâm sự đôi mình yêu tha thiết
Dấu yêu ơi! Nào lòng em có biết
Trao tình nồng da diết nghĩa phu thê

Dẫu biết rằng là ở chốn làng quê
Ôm nỗi nhớ luôn nghĩ về em đó
Hạ đã về phượng luôn khoe sắc đỏ
Thoảng đâu đây trong gió ngát hương tình

Cánh đồng quê mơn mởn nét thêm xinh
Dòng sông lại in hình người bé nhỏ
Thay bao lời mà lòng anh đã ngõ
Xây mộng vàng vò võ nổi nhớ mong

Người yêu ơi! Em thấu hiểu nổi lòng
Tình đẹp mãi sống trong niềm hạnh phúc
Ta cùng nhau mình hoà chung điệp khúc
Trao duyên vàng mai trúc mãi bên nhau

7/4/2023

Nguyễn Văn Học 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: