Chùm thơ tình – Kiều Phạm

12/07/23 – 09:07

Tác giả Kiều Phạm

 

ĐÓN BẠN

Hạ nhớ mãi bạn thơ Đăk Lăk
Ghé Ninh Hòa họp mặt vui ghê
Trầm Hương mừng đón bạn về
Giao lưu vui vẻ say mê quá chừng

Những tia nắng đọng ngưng êm ả
Quán cũ ngồi rộn rã buồng tim
Tình huynh tỷ muội mong tìm
Bao nhiêu ấp ủ cố ghim tháng ngày…

Đời khó nhọc dẫu thay sương gió
Giờ bên nhau tỏ rõ đôi lời
Thơ vần xướng họa cùng chơi
Khắc lên kỷ niệm thấy đời thêm yêu

Chuyện vui mãn lam chiều khói quyện
Tạm chia tay lưu luyến trao đầy
Chúc người mãi nhớ nơi đây
Đậm tình thi hữu duyên vầy nhớ thương.

06/7/2023

 

MƯA CHIỀU THÁNG SÁU

Cơn mưa chiều làm mát diu miền quê
Để nắng hạ bớt tràn về oi bức
Hàng phượng vĩ khoe màu thôi đỏ rực
Khắp sân trường ve thổn thức chia tay

Tháng Sáu mưa gợi nhớ nhung bao ngày
Từng giọt lệ ngất ngây nay đã đổ
Ta đứng lặng thả hồn nơi góc phố
Mảnh tường rêu vết loang lổ bẽ bàng

Lời yêu đầu nút thắt buộc xốn xang
Em vẫn đợi dẫu muộn màng hạnh phúc
Xin năm tháng ủ đau thương trần tục
Dắt dìu nhau ân ái lúc cho thừa

Hạ vui mừng chào đón những cơn mưa
Dạ phấn khởi vần thơ vừa xe tóc
Hết lạc lỏng vương sầu đêm trằn trọc
Để mầm xanh đẹp gấm vóc quê mình.

05/6/2023

 

NỖI NIỀM

Xong tốt nghiệp em học làm cô giáo
Với nhiệt tình sáng tạo tuổi thanh xuân
Lòng bâng khuâng bồi kiến thức nhuyễn nhuần
Đem sức trẻ chuyên truân ngành sư phạm

Nào ai hiểu cuộc đời tâm lịch lãm
Sống yên bình đâu dám cợt thanh danh
Kết tình duyên xây mộng đẹp an lành
Kể từ đó ngày xanh đành chia nhỏ…

Bao nhiêu chuyện cũng bắt đầu bỏ ngõ
Một thân em thấu tỏ cả đôi đường
Ngày khai trường con trẻ thật đáng thương
Nó hờn dỗi má hường thêm buồn tẻ

Mẹ hiền hỡi xin mẹ đừng khóc nhé
Nghe lời con thỏ thẻ lệ tuôn tràn
Bỗng giật mình với đám trẻ chứa chan
Tình yêu nhủ vô vàn lo nhiệm vụ…

Rất vinh dự song cuộc đời lam lũ
Nỗi thương con chưa đủ ấm no lòng
Yêu chung tình gánh bớt nỗi long đong
Để mỗi chuyến xuôi dòng đời thắm gợi

Cảm ơn nhé duyên tình anh trao gởi
Luôn cận kề phơi phới những niềm vui
Động viên nhau trong mọi lúc ngọt bùi
Thuyền cập bến rèn trui thành danh vọng.

 

KÝ ỨC

Rợp trời hoa phượng tháng năm
Chúng mình hai đứa thì thầm bên xe
Mơ màng điệp khúc mùa hè
Với dàn hợp xướng tiếng ve rộn ràng.

Ơ kìa! Bạn hãy nhìn sang
Chùm hoa đỏ thắm dịu dàng làm sao
Đong đưa trong gió ngọt ngào
Khiến tôi ngơ ngẩn xuyến xao trong lòng.

Nghĩ thời mặc áo trắng trong
Tung bay phất phới má hồng còn duyên
Giờ chơi cả hội du thuyền
Trốn giờ bị phạt ngoài hiên đến chiều

Ê này cô bé làm kiêu
Từ nay xin chớ có liều nghe chưa
Vòng tay tạ lỗi em chừa
Chỉ lo học giỏi dạ thưa đó thầy

Thế rồi đến lúc chia tay
Bốn mươi năm lẽ chưa ngày gặp nhau
Giờ đây tóc đã phai màu
Giở trang lưu bút tình đau nhớ người.

 

CHIỀU QUÊ

Bầy chim gọi rủ nhau về tổ
Lúa ngọt ngào gié trỗ tròn bông
Chiều lam tím nhuộm cánh đồng
Sen hồng bung lụa cảnh trông hữu tình

Cô thục nữ ngời xinh nhẹ lướt
Ngõ đàn trâu lũ lượt kéo về
Cánh diều thong thả triền đê
Cho đời khát vọng tràn trề ngất ngây

Tháng Tư đến đong đầy cõi dạ
Bóng hàng cây nghiêng ngả bên đường
Rộn ràng trai gái vấn vương
Tình yêu trao vội má hường xuyến xao

Rồi bỗng chợt mưa rào lất phất
Nụ hôn đầu ướp mật dìu nhau
Đường khuya tỏa sáng muôn màu
Vòng tay lửa ấm đượm mau ái tình.

15/4/2023

Kiều Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: