Chùm thơ tình – Lê Ngọc Hân

03/06/23 – 09:06

Tác giả Lê Ngọc Hân

 

MÙA SIM VỀ

Gió thì thầm vẫy gọi
Thoang thoảng ven lưng đồi
Cành sim bung nụ mới
Sắc tím mùa sim rơi

Hoa dịu dàng tím biếc
Ong, bướm… bay nhẹ nhàng
Dưới những tia nắng mới
Mà lòng ai… mênh mang

Mùa sim nay nóng quá
Khô cả đất núi đồi
Sương không còn trên lá
Mỗi ban mai lăn rơi

Em mong những cơn mưa
Làm hoa sim dịu mát
Để nghe ong, bướm… hát
Vui đón mùa sim về.

Đức Thọ, 28/5/2021

 

MIỀN TRUNG…

Sáng ra trời đã nắng
Cho tới tận cuối chiều
Ngồi trong nhà khép cửa
Hướng về miền thương yêu!

Miền Trung mình vậy đó
Mùa đông rét run người
Khi mùa hè vừa đến
Nắng hừng hực ngoài trời

Thương mẹ cha một thủa
Bao mùa hạ, đông qua?
Quê nhà thời gian khó
Càng nghĩ càng xót xa!

25/5/2023

 

 

CÙNG NHAU CHỐNG DỊCH

Dịch về khép cổng ở nhà
Làm thơ, đọc sách, nuôi gà thế thôi
     Mai đây dịch bệnh qua rồi
Đi đâu? Chưa muộn mọi người chớ lo

     Nhớ chiều tới bến lỡ đò
Người yêu lỡ hẹn… vẫn cho là thường
     Ngủ quên lỡ buổi ra nương
Chăm cây mùa vụ là thường có sao?

     Cùng nhau chống dịch lên nào
Dịch qua, nạn khỏi đồng bào an yên
     Ngành y dạ vững cố lên
Khoanh vùng, dập dịch rạng tên nước nhà

     Khuyên nhau hạn chế đi ra
Việc không cần thiết ở nhà… vì nhau!

Đức Thọ, 19/5/2021

 

 

CHÚC MỪNG BẠN THẾ THÔI
(Thân tặng bạn học cùng khóa Dương Thị Hà)

Mỗi lần nhìn thấy bạn
Trong lòng mình rất mừng
Biết bạn đã hồi phục
Khỏe lại như đã từng!

Khỏe, vui luôn bạn nhé
Giành để sống cho mình
Mong hè này gặp bạn
Trên quê mình mến xinh…

Mỗi lần gặp bè bạn
Ai cũng nhắc bạn hoài
Mình vừa đùa vừa thật
Bạn dạo này rất oai…

Bạn bè cùng trang lứa
Nhiều đứa đã không còn!
Mình vẫn còn… để gặp
Cho mình thế là son

Nay quê mình nóng lắm
Mở máy trong phòng ngồi
Thấy bạn mình vội viết…
Chúc mừng bạn thế thôi!

Chiều quê 17/5/2023

 

LỤC BÁT VUI SÁNG NAY…

Lâu nay không gặp Quang Lân
Quán xa cho đến quán gần cũng không!
Từ ngày điều trị lành chân
Có thêm xe mới tăng phần “gơ lăng”

Lương cao không sợ tốn xăng
Sáng ra xe mới là phăng một mình
Để chú ở lại tội tình
Cơm cà, chè loảng… tự mình lo toan

Anh em là phải kết đoàn
Chia bùi, sẻ ngọt… chu toàn bên nhau
Đằng này anh lại đi đâu?
Bỏ em ở lại sân sau… hoài hoài

Câu thơ lục bát sáng mai
Gửi người anh cả tóc dài biết hay
Anh em nối lại từ nay
Cà phê, phở sáng thường ngày cho vui

Khi em tới, khi anh lui
Anh em gần gũi làm vui thường ngày
Mấy vần lục bát anh hay
Cho em ý kiến chiều nay thế nào?

15/5/2023

Lê Ngọc Hân

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: