Chùm thơ tình – Lê Thi (Bà Rịa Vũng Tàu)

30/03/23 – 07:03

Tác giả Lê Thi

SÔNG QUÊ

Đông về nhưng lá vẫn rơi
Vẫn nghe trong gió những lời tỉ tê
Thềm khuya thoáng bước em về.
Trách người không giữ lời thề năm xưa!

 

Ảnh tác giả chụp

TÌNH MUỘN

Nửa thế kỉ xa quê
Ta mang nhiều duyên nợ
Bao đêm dài trăn trở
Nợ dòng sông chuyện tình

Ngàn Sâu ơi! Có nhớ…
Một đêm trăng ngày xưa
Hai đứa dưới làn mưa

Xanh mái đầu chụm lại

Thế rồi ta đi mãi
Giờ trở về hoa râm
Ngày đó tuổi 20
Tình yêu đầy sức sống

Giữa đêm ngàn gió lộng
Bãi cát vàng và em!
Quê hương ai cũng có
Một dòng sông tuổi thơ

Bao đêm ta thẫn thờ
Trước dòng sông nước bạn
Chỉ khác ở đôi bờ
Nét hiền hoà vẫn thế

Tháng ngày tuôn ra bể
Cho Đại Dương mênh mông
Người ấy có nhớ không?
Riêng trong ta vẫn nhớ

Cuộc đời và duyên nợ
Chuyện tình em và sông!

Ảnh tác giả chụp

GIẬN HỜN

Ta sẽ ngâm mình trong những cuộc men say
Để quên hết những tháng ngày thương nhớ
Nếu biết được một ngày kia tan vỡ
Yêu làm chi cho hận cả loài người

Ta nhớ bên em ngày ấy em cười
Đôi mắt trong xanh như trời mây mùa Hạ
Bờ môi em sao ngọt ngào thơm quá
Bờ vai gầy yêu lắm em ơi!

Khi ở bên em quên cả ánh mặt trời
Đêm đã xuống lúc nào không hay biết
Chỉ biết yêu và yêu tha thiết
Đêm nối ngày yêu lại yêu thêm

Ta nhớ bên em tóc xõa tay mềm
Lời thủ thỉ những khi em ân ái
Những buồn vui cuộc đời nếm trải
Hai đứa sẻ chia cho và nhận ngọt ngào!

 

Ảnh Tác giả 

XỨ NGƯỜI

Nắng vàng, tuyết trắng bay bay
Se se gió lạnh, chốn này cõi tiên?
Quên đi tất cả ưu phiền
Nhắn tin tâm sự bạn hiền phương xa.

Ở đâu chẳng bằng quê nhà
Kí ức thơ ấu, mẹ già ngóng con
Cho dù vượt suối, trèo non
Được về bên mẹ không còn thấy xa.

Tháng ngày cuộc sống bôn ba
Quê hương và mẹ thiết tha trong lòng!

               Chiều Washington

XIN…!

Tuổi trẻ và tình yêu
Trong ta ai cũng có
Xin gửi vào mây – gió
Cho sông Ngàn cuốn đi

Đừng nhắc lại làm gì?
Cho trái tim đau nhói
Xin trời xanh cất – gói
Ta nhận vào kiếp sau!

Cuộc sống rất đa màu
Tình yêu nhiều mảnh ghép
Giữa chợ đời chật hẹp
Ta gặp người nơi đâu?

Ảnh tác giả chụp

Lê Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: