Chùm thơ tình – Lê Văn Sinh (Đà Nẵng)

04/07/23 – 08:07

 

Tác giả Lê Văn Sinh

 

VỀ LẠI GIÁNG LA

Vào độ tuần cuối tháng Ba
Trở về lại với Giáng La quê nhà
     Nơi đây nguồn cội ông bà
Cũng chính là chốn đời mà sinh ra.

     Xưa kia thôn xóm nhiều nhà
Cuộc sống yên tĩnh mặn mà thiết tha
     Bây giờ đồng ruộng bao la
Đất đai màu mỡ phù sa đẫy đà.

     Chẳng còn giếng nước, cây đa
Bến sông, bờ dậu, lối xa la cà
     Chỉ toàn ruộng lúa mượt mà
Bê tông đường lớn thẳng đà vươn xa.

     Giáng La in đậm đời ta
Nặng sâu nghĩa mẹ, tình cha mãi mà
     Dù rằng trôi dạt phương xa
Vẫn luôn nhớ tới Giáng La quê nhà.
MẸ TÔI

Mẹ của tôi trong thời kháng chiến
  Tiễn cha ra tiền tuyến diệt thù
     Thế rồi biền biệt thiên thu
Hy sinh vì nước giữa khu xa trường.

  Mẹ ở lại hậu phương trụ bám
  Oằn thân gây nuôi đám con thơ
     Chị vừa mới tuổi mộng mơ
Cho vào trận cũng lìa bờ trần gian.

  Nén đau thương vững vàng ý chí
  Với niềm tin lực – trí nước nhà
     Cách mạng mẹ quyết tham gia
Giặc bắt mấy bận khảo tra không sờn.

  Trong bối cảnh ngập cơn hà khắc
  Tôi được ra miền Bắc xa phương
     Em gái ở lại bị thương
Gian nan mẹ vẫn tận tường lo toan.

  Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng
  Thể hiện mình hình bóng tiên phong
     Mẹ cùng xã hội chung lòng
Dốc tâm, dồn sức rã ròng dựng xây.

  Rồi một bữa trời mây sẩm tối
  Mẹ rời đi theo lối chị – cha
     Về cùng tiên tổ, ông bà
Cõi đời để lại xót xa vô cùng.

  “Mẹ Việt Nam anh hùng” danh hiệu
  Tấm huân chương dáng điệu kiên cường
     Huy hiệu từng trải phong sương
Gia tài vô giá chặn đường mẹ tôi.

18/7/2021

 

NHỚ MẸ

Rằm tháng Bảy về rồi
Lòng bồi hồi quặn thắt
Giữa thu vàng lay lắt
Nhớ mẹ yêu khôn lường.

Chân lạc khỏi cõi dương
Thê lương trời mưa dội
Màn đêm buồn ngả vội
Mẹ rẽ lối xa phương

Ngày rời phận vô thường
Đoạn trường theo tiên tổ
Cháu con nhòa lệ đổ
Mẹ hòa cùng cố hương.

Vu lan này tai ương
Dịch vương đầy đây đó
Đường quê ngặt chưa có
Con ngậm ngùi nhớ thương.

22/8/2021

 

ANH EM TA

Anh em ta đã một thời là lính
Đơn vị chung – việc chính giữ an ninh
Bảo vệ cho cuộc sống được yên bình
Vất vả vẫn thả mình không từ khước.

Anh em ta hiến thân vì đất nước
Khi sức mòn lùi bước nhường lớp sau
Dù rời xa mà chẳng nhạt sắc màu
Luôn thuận thảo tâm đầu hòa đồng đội.

Anh em ta tuổi đời nay cũng bội
Nghĩ hưu rồi cơ hội gặp – khó khăn
May mắn thay đã kết nối thân bằng
Được tái ngộ đầy nhân văn, thâm thúy.

Anh em ta giờ đây tròn nguyện ý
Ngày sum vầy không khí ngập niềm vui
Gởi trao nhau bao tình cảm ngọt bùi
Tuyệt biết mấy nghĩa những người đồng đội.
                        

12/3/2023

 

HAI MẸ CON – HAI MẸ ANH HÙNG

“Quảng Nam trung dũng kiên cường”
Trong thời chống Mỹ là gương hàng đầu
     Trải qua cuộc chiến dài lâu
Máu đào liệt sĩ thấm sâu đất này.

     Biết bao gia cảnh lắt lay
Tiễn người ra trận biệt thây không về
     Hồn thiêng lưu lạc thảm thê
Đau thương bỏ mặc nơi quê hương nhà.

     Thuở đó ngoại cũng xót xa
Sáu người con đã xông pha chiến trường
     Hai người xung trận trọng thương
Ba người vĩnh viễn tận phương trời sầu.

     Phận mẹ cũng nặng niềm đau
Chồng, con theo bước nhịp cầu vinh quang
     Thế rồi rẽ lối ngút ngàn
Chỉ danh vọng lại trong trang sử đời.

     Chiến tranh khi đã xa vời
Ngoại cùng với mẹ được thời tôn vinh
     Thân nhân vì nước hy sinh
“Anh hùng” danh hiệu ân tình nước non.

     Quảng Nam còn đó dấu son
Bóng hình biết mấy mẹ – con đều cùng:
     “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Gia đình vẫn vẹn nét chung nghẹn lòng.

25/7/2021

CUỐI THU LẶNG LỜ

Mùa thu mát vẫn còn thong dong thả
Mé hiên nhà độc mã bóng cô đơn
Ngẩn ngơ ngó chòm mây trắng lượn vờn
Hồn lững thững chập chờn trôi lảng vảng.

Đông chưa tới bầu trời hơi quang đãng
Vạt nắng vàng mấy mảng rải rác rơi
Cảnh nên thơ mà lòng lại cạn vơi
Vì xưa ấy đã rời nơi chốn cũ.

Khoảng mênh mông xanh rờn cây quyến rũ
Đứng lặng lờ ấp ủ mối tình quê
Mà ngờ đâu vỡ mộng lối đi về
Thờ thẫn bởi câu thề… bay theo gió.

Vào cuối mùa sắc thu còn gắn bó
Góc sân vườn lấp ló dáng bơ vơ
Đôi mắt lia vào sâu thẳm xa mờ
Chạm hờ hững nỗi chờ… ôm vô vọng.

09/10/2022        

Lê Văn Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: