Chùm thơ tình – Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)

04/07/23 – 10:07

Tác giả Lương Khánh Vinh

 

THÁNG TƯ NGÀY ẤY

Lại về ngày ấy tháng Tư
Bao năm cứ thế nghĩ suy ngậm ngùi
Én kia bay lượn khắp nơi
Sông sâu biển lớn cho vơi muộn phiền

Dòng đời khắc nghiệt phân minh
Người đi kẻ ở tháng ngày ngóng trông
Mệnh người là số là mong
Chông chênh sóng vỗ mặc lòng đổi thay

Mấy ai thấy được tương lai
Gian nan khổ ải đặng hoài thế sao
Đong đưa thuyền nhỏ mong manh
Ngọn đèn heo hắt nhạt nhòa về đâu

Mưa dầm ngập lối ta đi
Trời quang mây tạnh được gì hôm nay
Kiếp người bao nỗi đắng cay
Suy tư sầu muộn củng đành thế thôi

Dẫu sao là đạo là đời
Đẫy đưa một cõi gọi mời chốn nao
Soi vào tâm tưởng trong ta
Mộng về thoáng hiện đâu đây ẩn mình.

 

CHO CON

Mẹ già nhặt cả đêm thâu
Trăng tàn bóng xế mong cầu cho con
Sông sâu biển rộng trời cao
Lấy đâu đong đếm mà trao lòng thành
Giờ đây đặng cả ngày dài
Một đời khổ ải miệt mài vì ta
Đường trần bóng mát hôm nay
Sương mù phủ khắp trải dài gian nan
Dầm mưa dãi nắng là bao
Nhọc nhằn vất vả vạn ngày vén vun
Vững vàng mọi nẻo ngược xuôi
Mong con từng tháng từng ngày rạng danh
Vu lan báo hiếu rằng ai
Công ơn cha mẹ muôn vàn khắc ghi.

11/8/2022

 

MƯA THÁNG BẢY

Tháng Bảy mưa nhiều lắm hả em
Mắt môi ướt đẫm áo tèm lem
Thắm cả vai gầy chân run rẩy
Lất phất đường về tiếng mưa đêm

Tháng Bảy mưa nhiều nhớ đến em
Nụ hôn nồng nàn giấc mơ êm
Quấn quýt bên nhau thuở yêu cuồng
Đếm bước bồng bềnh bong bóng quen

Tháng Bảy mưa nhiều thiếu vắng em
Bao lần giá lạnh chút hờn ghen
Quanh đi ngoảnh lại nỗi mong chờ
Muộn màng xa vắng nhớ nhung thêm.

7/2021

 

LỐI MỘNG LẦN TÌM

Lang thang bước đường trần luôn trắc trở
Mãi cách xa tan vỡ phút tương phùng
Nắng chói chang ôm ấp đến sượng sùng
Tim trống vắng thủy chung tìm lối mộng

Biết về đâu xa xăm bờ biển rộng
Đời bão dông cô độc đến cuồng si
Bóng đổ dài trong oán hờn ngây dại
Men tình nào vay mang từng ngọn sóng

Chiều nhạt nắng vắng lặng cõi mênh mông
Dạ nao nao lạc trôi cùng sóng biển
Nước tung tăng cuộn tròn xanh mắt biếc
Chân trời đó triền miên muôn vạn lối

Lần tìm mãi lạc trời xa biển rộng
Thiên đường nào hư không và hoang tưởng
Để xót xa vô vọng một kiếp người
Tâm thổn thức yêu thương và tiếc nuối

Tìm nơi trú vượt ngàn trùng bão tố
Len lỏi vào khe suối giọt nắng hanh
Bình minh sớm hững hờ như khao khác
Hoàng hôn chiều nghẹn ngào bao lối mộng.

 

CHINH PHỤC NÚI FANSIPAN (3143m)

Gió lốc sương mù giăng phủ khắp
Núi cao vời vợi phan – si – păng
Ý nguyện đạt thành chinh phục đỉnh
Chân bước không gì để cách ngăn.

28/9/2022

Lương Khánh Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: