Chùm thơ tình – Minh Thi

30/06/23 – 02:06

Tác giả Minh Thi

 

TÌNH CHA
(Nhớ ba tôi! Viết nhớ ngày cưới ba mẹ tôi)

Nắng, sương ướt hết cha tôi
Một đời thay mẹ! Ngọt lời võng ru
Mình cha quạnh quẽ trầm tư
Thân gầy lặn lội, sương mù… vai cha

Cha tôi tình nghĩa đậm đà
Thủy chung son sắt, lời thề đã trao
Nặng lòng cùng mẹ thủa nào
Cha tôi gom cả ngọt ngào nuôi con

Đời cha! Sương gánh, nắng hanh
Chia đôi hai nửa, nửa dành phần con
Nữa kia… đành để héo hon
Trong hình bóng mẹ! Vàng son nỗi buồn

Giương cha! Con mãi nhớ luôn
Thanh xuân cha đổi, yêu thương con rồi
Ơn người! Nặng nợ mãi thôi
Khắc tâm, ghi cốt bồi hồi… tim con!

Yêu thương cha để con đây…
Tình xanh! Cha giấu… bao ngày mẹ ơi
Chỉ mong con được nên người
Yêu cha! Yêu cả cuộc đời cha tôi…
HƯƠNG TÌNH MẸ TÔI
(Trước ngày giỗ mẹ)

Hoàng hôn tím cả nắng chiều
Mẹ tôi gánh hết gió chiều ướt sương
Mẹ ơi…! Con gởi yêu thương
Mong sao mẹ mãi bên con trọn đời

Mẹ mong con đươc vui cười
Tháng năm thành đạt trọn đời hiển vinh
Thân cò lặn lội… tội tình
Mẹ tôi có để cho mình gì đâu…?

Sương chiều thấm lạnh… mẹ đâu?
Lối xưa còn đó! Tìm đâu… mẹ về
Nhớ thương mẹ gởi chiều quê
Ruộng xa, chợ vắng…! Não nề… mẹ ơi

Giờ đây không mẹ bên đời
Gió đưa cánh võng! Ầu ơi… vẫn còn
Mơ khuya! Ấm lạnh chiều đông
Đời con luôn giữ tình nồng mẹ trao

Người ơi! Tình mẹ thanh cao
Xa đi… là mất! Mẹ trao… giữ gìn
Hiếu thương trọn giữ trong tim
Trăm năm vàng đá! Nghĩa tình mẹ tôi.

 

TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC

Ta lại về thăm miền thương nhớ
Thăm hàng Bình Bát biết mong chờ
Thăm lại ao xưa hương tình mẹ
Quê nhà thật nhớ! Dạ ngẩn ngơ!

Thăm lại nơi xưa của tuổi thơ
Cánh diều bay lượn khoảng trời mơ
Tìm lại tuổi thơ…! Lời ru mẹ
Ngàn năm hiếu nghĩa, tiếng ầu… ơ!

Con đò bến nước, còn nguyên đó
Câu đợi câu chờ mãi trong mơ
Hoa tím bằng lăng mùa vẫn nỡ
Bến đợi! Người xưa, đã xa mờ…

Quê ơi…! Ta nợ bao thương nhớ
Lòng dạ bây giờ! Tựa là mơ
Mái đầu nay đã phai màu nắng
Bến vắng ai chờ! Ai ngẩn ngơ.

Bịn rịn chiều quê

 

NỢ NHAU TÌNH HỒNG

Anh nợ em mùi hương hoa bưởi
Khi chiều về vương vấn bến quê
Hoàng hôn buông tím cả câu thề
Để sông quê tràn trề… nỗi nhớ!

Anh nợ em bờ đê! Hoa cải nở
Ngắm mây bay mỗi bận anh về
Hương nồng nàn tóc xưa ai đợi
Đọng nhớ thương anh gởi… hẹn thề!

Anh nợ em ngày dài…! Nhớ não nề
Nơi bến quề chờ anh về mỗi bận
Tím cháy lòng thương nhớ chờ mong
Khúc sông buồn! Hoa tím nở đầy sông

Anh nợ em! Câu hẹn lỡ…bão lòng
Duyên không thành tình chia hai ngã
Bến sông chiều! Hoa tím thả buồn trôi
Để sông quê não nề… xuôi con nước

Lời thề xưa em về…! Tìm sao được
Bến sông buồn! Thuyền xa mãi… rời xa
Hoa tím ngày xưa cũng đã nhạt nhòa
Con sông quê! Nay chở đầy hoa nắng.

Tình quê 2023

 

TIẾNG MƯA ĐÊM

Đêm buồn! Nghe tiếng mưa đêm
Hạt rơi thánh thót, hạt mềm đợi ai
Trăng kia khuất bóng dạng dài…
Để cho đêm tím, lệ ai… úa sầu!

Mưa buồn! Nặng hạt không nhau
Hạt rơi thương nhớ, hạt sầu tương tư
Mưa đi gieo nhớ… bẽ bàng
Để tim thổn thức, tình càng nhạt phai

Người đi! Xây mộng tương lai
Để người ở lại, trúc mai bẽ bàng
Ngoài kia mưa dứt! Nắng sang
Sao lòng ta mãi xốn xang nhớ người

Chắc là duyên nợ chưa vơi
Tình duyên còn thắm đây vơi nỗi niềm
Ngày mai hoa nắng bên thềm
Lung linh tỏa sắc! Môi mềm lại vui.

Chiều mưa 2023

Minh Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: