Chùm thơ tình – Nguyễn Thanh Vân

31/05/23 – 09:05

Tác giả Nguyễn Thanh Vân

 

 

VUI GẶP MẶT

Cũng rất lâu rồi ngóng đợi nhau
Cafe buổi sáng đượm ly màu
Trưa về ngất ngưởng bên bầu rượu
Mở hội Tao Đàn chọn ý câu!

5/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

NHỚ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Vắng em… sông cũng ngẩn ngơ
Ta về tìm những dại khờ thủa xưa
Triền đê lối nhỏ hàng dừa
Lá sen làm nón che mưa buổi nào

Anh về tìm lại xuyến xao
Hai nhà cách một hàng rào cây xanh
Ngỡ như mình vẫn quẩn quanh
Hồn nhiên bên mái nhà tranh… tuổi hồng

Xa quê tạm biệt dòng sông
Anh ra trận… em theo chồng… nơi đâu?
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Ngỡ ngàng mái tóc ngả màu phong sương

Đã qua gần hết con đường
Mà bao kỷ niệm vấn vương chẳng mờ
Ước gì trở lại tuổi thơ
Cùng em… giây phút mộng mơ ban đầu!

5/2023

Nguồn ảnh internet

 

MÃI TÌM EM

Dọc theo con suối nhỏ
Em hẹn phía trên nguồn
Nắng bừng lên rạng rỡ
Dòng thác lượn trào tuôn

Hương rừng say… rất lạ
Ta lạc bước chân rồi
Giữa ngàn hoa sắc lá
Thầm gọi mãi em thôi

Ôi tình yêu vẫn thế
Như gió lộng trên ngàn
Chẳng làm sao có thể
Giữ khoảng lặng bình an

Bóng hoàng hôn đã phủ
Anh mải miết tìm về
Mắt em ngời quyến rũ
Vẫn cháy bỏng đam mê!

5/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

NHỚ

Tay em lướt trên phím đàn uyển chuyển
Khúc nhạc buồn, xao xuyến buổi chia tay
Tôi lạc về… miền ký ức mê say
Ngỡ như thủa… những ngày xưa ước vọng

Em vẫn thế… giữa bộn bề cuộc sống
Cứ hồn nhiên, mơ mộng ngắm mây trời
Tôi lang thang, phiêu bạt khắp muôn nơi
Bỗng nhớ lại một thời… ôm đàn hát

Ta trở lại bản tình ca dào dạt
Ôm cây đàn… cùng điệu nhạc du dương
Em có nghe rộn rã cuối con đường
Hoàng hôn xuống… chiều dần buông sắc tím!

4/2023

Ảnh tác giả

 

NHỚ BẾN PHÀ BÍNH

Mỗi lần có dịp qua đây
Trong tôi kỷ niệm, dâng đầy xuyến xao
Bến Bính ơi… nhớ cồn cào
Ngày đêm những chuyến phà bao nghĩa tình

Giờ đây trong ánh bình minh
Nhịp cầu tạc giữa bóng hình quê hương
Thủa xưa… phà bính khiêm nhường
Như thân cò… lặn lội thương đôi bờ

Bồi hồi nhớ thủa mộng mơ
Chở nhau xe đạp… em chờ tiễn tôi
Phà sang sông… đã xa rồi
Em còn đứng đó, mặc trời mưa mau

Bàn tay… như cánh hải âu
Vẫy theo tôi… chẳng phai màu thời gian
Vượt qua cách trở, non ngàn
Về nơi bến đợi, bình an, ngọt ngào

Lòng tôi con sóng xôn xao
Bến Bính ơi… nhớ thủa nào… không nguôi!

4/2023

Nguồn ảnh internet

Nguyễn Thanh Vân

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: