Chùm thơ tình – Nguyễn Thị Dinh (Hưng Yên)

27/04/23 – 09:04

Tác giả Nguyễn Thị Dinh

NGÀY CHỚM ĐÔNG

Em lên Hà Nội phố
Trời chuyển gió sang mùa
Bấc về mang theo mưa
Thấm ướt bờ vai lạnh

Nước mặt hồ sóng sánh
Thành phố mưa giăng mờ
Hà Nội đẹp nên thơ
Nhưng lòng em trống trãi

Bằng lăng đã kết trái
Nên sắc tím phai màu
Từ khi mình xa nhau
Ta trở thành người lạ

Hương hoàng lan thơm quá
Làm em thấy xao lòng
Rung rung ngày chớm đông
Ướt lạnh thêm nỗi nhớ

Trái tim ngoan nức nở
Thấp thoáng trong mưa bay
Anh lúc nhòa lúc hiện
Kỷ niệm xưa dâng đầy

Ngọn Bắc du hàng cây
Em lang thang trên phố
Những bước chân cô đơn
Xạc xào mùa lá đỗ.

18/11/2022

 

Ảnh tác giả

ANH ĐI

Anh đi bỏ lại bến sông
Bỏ con đò nhỏ đứng trông ngút ngàn
Anh đi bỏ lại thời gian
Bỏ mùa hoa cải nở vàng bến sông

Anh đi bỏ lại mùa đông
Bỏ em rét mướt cõi lòng tơ vương
Anh đi bỏ lại lời thương
Trăng không soi bóng con đường mình qua

Anh đi bỏ lại quê nhà
Bỏ ao rau muống vườn cà góc chanh
Anh đi bỏ mái bếp tranh
Sớm chiều khói bếp bay quanh xóm nghèo

Anh đi bỏ lại tình yêu
Biệt tăm lời nhắn đôi điều cho em
Anh đi câu rạng bên thềm
Trầu xanh vàng úa trong niềm nhớ nhung

Anh đi em hóa người dung
Bẵng quên thuở trước mình từng có nhau
Anh đi ngày ấy trôi mau
Má hồng phat nhạt úa màu thanh xuân.

22/2/2017

Ảnh tác giả

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA

Em lên Hà Nội ngày xuân
Phố quen đã nở trắng ngần hoa sưa
Tháng ba trời lất phất mưa
Bờ hồ liễu rủ đong đưa gọi mời

Nhìn bông sưa trắng rơi rơi
Nhớ về kỷ niệm một thời đã qua
Phố quen cũng độ tháng Ba
Bên anh tà áo thướt tha dưới chiều

Mắt hồ soi bóng liêu xiêu
Tay trong tay bước hương yêu nồng nàn
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Gió xuân ấm áp mơn làn tóc bay

Hết rồi chẳng có những ngày
Em lên Hà Nội đường dài có anh
Phố quen sưa vẫn trắng cành
Còn em thì đã mất anh trong đời

Hà thành phố rất đông người
Sao em lại thấy lẻ loi anh à…
Biết bao người đã đi qua
Nhiều người trở lại nhưng mà thiếu anh…

02/04/2022

Ảnh tác giả

VỀ THĂM TRƯỜNG

Sáng mùa hè tôi về thăm trường cũ
Nắng tháng năm lung đó cánh phượng hổng
Tôi bâng khuâng đứng lặng bên song cửa
Nhìn phòng học mà lòng nhớ mênh mông

Bao kỷ niệm về một thời áo trắng
Giờ tan học cả bọn cùng lđội nắng
Ra bãi cỏ để đuổi bắt rong chơi
Cuối con đường mỗi đứa rẽ một nơi

Khuất bóng rồi mà vẫn thấy tiếng cười
Buổi học cuối sao bùi ngùi đến thế
Biết sẽ xa mà sao lòng không thể
Chân bước đi mắt ứa lệ rưng rưng

Phòng học đây, ghế tôi vẫn ngồi đây
Nhưng hôm nay không có một người bạn
Không thầy cô đứng ở trên bục giảng
Chỉ không gian vọng lại những tiếng ve…

05/04/2022

Ảnh tác giả

TÌM VỀ PHỐ XƯA

Em tìm về phố xưa mình hẹn
Cho vơi đi sầu nhớ trong lòng
Ba năm rồi anh có biết không?
Mà cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn

Em đứng dưới khung trời kỷ niệm
Lòng bồi hồi nhớ lại ngày qua
Anh đã hẹn nhưng anh không đến
Kể từ đó hai đứa cách xa

Con phố xưa rơi rụng đầy hoa
Em mắt buồn xa xăm trông ngóng
Anh bỏ đi không về xây mộng
Tà áo hổng em mặc dần phai

Trái tim gây không nguôi nhung nhớ
Biết lấy gì bôi xoá thời gian
Về phố xưa càng thêm nức nở
Em cô đơn dưới bóng chiều tàn….

28/03/2023

Ảnh minh hoạ internet

Nguyễn Thị Dinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: