Chùm thơ tình – Nguyễn Trung Hợi

30/06/23 – 02:06

Tác giả Nguyễn Trung Hợi

 

KÝ ỨC

Đã lâu rồi một ngày thu nào đó
Tương tư người lưu lạc bến tình ta
Dẫu vẫn biết khoảng trời kia quán trọ
Sao tâm hồn vương vấn mãi không xa.

9/5/2023

 

GÀNH ĐÁ ĐĨA

Một di tích đặc biệt
Đã hàng trăm triệu năm
Thế mà nay mới biết
Dừng chân vào ghé thăm.

Chao ôi Gành Đá Đĩa
Ngay bờ biển miền Trung
Do thiên nhiên tạo hóa
Mà xinh đẹp vô cùng.

3/5/2023

 

TẤM LÒNG

Nghỉ hưu rồi Trung thu về thăm quê
Đất mẹ mùa này nắng như đổ lửa
Đêm khó ngủ bao suy tư trăn trở
Kêu gọi gần xa giúp đỡ một gia đình.

Quê hương nghèo nhưng đầy ắp nghĩa tình
Nghe tiếng gọi bớt miếng cơm bát cháo
Dù ít dù nhiều những tấm lòng thơm thảo
Gửi về Trung thu nơi tin cậy xưa nay.

Tình thương là đây, sức mạnh là đây
Nhiều ngọn gió sẽ hóa thành cơn bão
Lá lành, lá rách đồng tiền bát gạo
Bốn ngày động viên hơn hai sáu triệu đồng.

Tôi viết bài thơ ca ngợi những tấm lòng
Với một tấm lòng làm nên điều ý nghĩa
Quê hương nghèo cả một đời dâu bể
Sống nghĩa tình và dào dạt yêu thương.

Làng Vân, 30/5/2023

 

THÁNG TƯ

Nồng nàn xuân tiết thanh minh
Gió nam nhè nhẹ trời xanh nắng vàng
Duyên quê chân bước vội vàng
Như ngày mới gặp đầu làng năm nao.

Hai bàn tay ấm trao nhau
Chiều buông ánh mắt ngọt ngào niềm vui
Đồng quê lúa nở nụ cười
Xuân qua hạ đến bồi hồi tháng Tư.

5/4/2023

 

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI

Mười một ngày, mười một tỉnh đi qua
Một chuyến đi đầy vơi bao kỷ niệm
Tay lái thay nhau những cung đường trải nghiệm
Vượt đèo, chui hầm, cao tốc xe bon.

Đất nước mình trùng điệp những núi non
Những bờ biển dài, những kỳ quan đẹp mắt
Quảng Trị, Quảng Bình mênh mông cồn cát
Đẹp mê hồn những Gành Đá Phú Yên.

Duyên hải miền Trung dằng dặc nối liền
Những rặng dừa xanh nghiêng mình soi bóng
Đêm lắng nghe tiếng nhạc từ con sóng
Bâng khuâng nỗi lòng nghĩ tới đảo xa.

Đến Nha Trang thăm di tích Gạc Ma
Ba lăm năm tròn những anh hùng ngã xuống
Gìn giữ biển khơi, hiên ngang cầm súng
Đất nước bình yên các anh hóa tượng đài.

Dừng chân Mường Thanh những cô gái chàng trai
Gần gũi thân thương ấm áp miền Thanh Thản
Thương hiệu Nhà Mường, nghĩa tình bầu bạn
Lữ khách gần xa luôn nhớ đến Mường Thanh.

Ta viết vần thơ như vẽ một bức tranh
Dải đất miền Trung gánh hai đầu đất nước
Đất nước đẹp vô cùng đi vào trong ký ức
Việt Nam ơi, yêu lắm Tổ quốc mình.

26/3/2023

Nguyễn Trung Hợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: