Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Kháng

22/07/23 – 08:07

Tác giả Nguyễn Văn Kháng

 

YÊU LẮM QUÊ MÌNH XỨ NGHỆ
Viết tại Tp. Hải Phòng trong một chuyến đi giao lưu…

Nghe em hát điệu dân ca xứ Nghệ
Nơi quê người anh rơi lệ nhớ quê hương
Xứ Nghệ quê mình có điệu ví giận thương
Thương mới giận, giận vì thương nhiều lắm
Thương xứ Nghệ quê mình một thời thức khuya dậy sớm
Tần tảo sớm hôm chăm bẩm mỗi mùa sang
Thương xứ Nghệ quê mình nắng cháy mưa chan
Đất cằn sỏi mùa màng luôn thất bát
Cái nhọc cái nhằn đã đi vào câu hát
Đi vào lời ru mùa giáp hạt thiếu ăn
      “Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
        Ông ơi ông vớt tôi nao
 Vì đời cơ cực có ai nào muốn đâu…!
Trích câu ca dao Việt Nam

Nghe câu ca dao lòng những quặn đau
Thương xứ Nghệ quê mình một thời lam lũ
Càng tự hào quê mình đã đứng lên phất cao cờ đỏ
Theo ánh sao vàng sáng tỏ vùng lên
Tiếng trống năm ba mươi thúc giục vang rền
Đi theo Đảng giành chính quyền phá tan xiềng xích
Chiến sĩ năm ba mươi những anh hùng bất diệt
Mãi mãi còn đây với tuổi trẻ quê hương…!

Nghe em hát câu ví giặm giận thương
Anh càng yêu hơn quê mình xứ Nghệ
Nghe em hát sao mà yêu quê mình đến thế
Càng tự hào quê mình xứ Nghệ Nghệ An
Càng tự hào quê mình ngày một ấm no hơn…!

 

SAO ANH KHÔNG VỀ

Sao anh đi không về?
Trăng khuya đà chếch bóng
Để em ngồi em ngóng
Đợi anh về anh về!

Sao anh đi không về?
Sương gió lạnh tái tê
Phủ mờ con lối nhỏ
Nơi hai đứa đi về!

Sao anh đi không về?
Trăng mờ tỏ chốn quê
Quanh co con lối nhỏ
Gió sương lạnh tứ bề!

Sao anh đi không về?
Trời khuya nơi phố nhỏ
Dễ quên mất lời thề
Của một thời bày tỏ!

Sao anh đi không về?
Để hương nồng lịm tắt
Còn đâu nghĩa phu thê
Đời sao mà… khó thật!

Sao anh đi không về?
Sao anh đi…
Không về…?

 

DÁNG CHIỀU

Kỷ niệm một chiều về với quê nhà…
Chiều quê đỏ thắm hoàng hôn
Gió đồng mơn nhẹ tóc vờn em bay
Trắng trong em mặc áo dài
Nghiêng nghiêng nón lá để ai mơ màng
Nụ cười ánh mắt đưa ngang
Làm nghiêng ngả cả đồng làng quê tôi…!

Nguyễn Văn Kháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: