Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Sửu

05/07/23 – 09:07

Tác giả Nguyễn Văn Sửu và phu nhân

 

CHA TÔI
(Ngày của cha nhớ lắm cha ơi)

Một đời lam lũ quanh năm
Trồng cày vác cuốc lo làm nuôi con
Một đời chưa hưởng miếng ngon
Chỉ manh áo vải mặc sờn đôi vai

Lớn lên con cứ đi hoài
Để cha hôm sớm hôm mai nhọc nhằn
Chiêm mùa mất được khó khăn
Gánh khoai gánh mạ nặng lằn đôi vai

Con đi suốt tháng năm dài
Để cha cặm cụi đường cày phơi nghiêng
Con đi khắp cả ba miền
Ngày con hết khổ cha liền bỏ đi!

Ngày cha con biết nói gì
Câu thơ tạ lỗi dù tuy muộn mằn
Bạc đầu mà vẫn ăn năn
Chữ tâm chữ hiếu con đành nợ cha.

Đồng Nai, 18/6/2023

 

CON VỀ BÊN MẸ

Con đi khắp mấy phương trời
Trở về bên mẹ ở nơi quê nhà
Cha thì đã bỏ đi xa
Nay còn có mẹ vẫn là phước cao
Giận con mẹ giận ngọt ngào
“Tẩy* cha” mi* cứ làm sao không vìa*
Hay chê cái nắng ở quê
Hay chê mùa vụ bộn bề toóc* rơm
Đường dừ đâu có còn trơn
Nào ai trách cứ giận hờn chi con
Lời ru mẹ dặn mãi còn
Dù đi khắp nước khắp non nhớ về.

Đồng Nai, 20/02/2023

*Tẩy từ nói chệch Tổ
*Mi là mày
*Vìa là về*
*toóc là gốc rạ

 

NỤ CƯỜI TUỔI XẾ CHIỀU

Sáu mươi còn được bao nhiêu
Nụ cười tỏa sáng trời chiều em (bà) ơi
Sáu mươi năm lăn lộn trường đời
Thắng thua mất được ở nơi nụ cười
Bon chen chi lắm em ơi
Thả mình những phút để thời thong dong
Vô tư cho nhẹ tấm lòng
Cho xua đi hết long đong những ngày
Anh và mấy đứa hay rầy*
Chỉ có mình vợ là hay cười khà
Ước gì con giống mẹ ta
Nóng thì như lửa cười xòa cũng vui.

* Rầy là xấu hổ tiếng Nghệ An không phải rầy la ạ.

Đồng Nai, 25/4/2023

 

BAO LẦN NỢ EM

Nợ em anh khất lâu rồi
Đến dừ xin trả cũng hơi muộn mằn
Xưa dừ chồng chất khó khăn
Nên đành phải khất mấy lần đó thôi

Miền Trung ta rứa em ơi
Chẳng bày vẽ chẳng nói lời ba hoa
Ngày sinh cha viết cột nhà
Đi về mẹ chỉ cho ta nhớ lần

Niềm vui nay hết khó khăn
Các con mình đã học hành xong xuôi
Sáng mai ngày lễ đến rồi
Cùng thằng cháu ngoại rủ tôi mua quà

Hôm nay anh chẳng gọi bà
Trở về thời trẻ thế là gọi em
Bó hoa lời chúc đi kèm
Chỉ mong ngày lễ nở thêm nụ cười.

 

HAI QUÊ
(Nghệ An – Đồng Nai)

Niềm vui có cả hai quê
Nghệ An nơi ấy mình về mẹ cha
Đồng Nai đất mới nhân hòa
Nghệ An nơi chốn sinh ra lọt lòng

Đồng Nai thỏa chí ước mong
Cho ta thoát cảnh long đong những ngày
Nghệ An câu ví mà say
Đồng Nai nào có đường cày phơi nghiêng

Hai quê có xóm có giềng
Đặt lên cân thử không nghiêng bên nào
Nghệ An ngày ấy lao đao
Đồng Nai nay đã ngọt ngào cam lai

Yêu thương trìu mến cả hai
Nghệ An cắt rốn hình hài chôn rau
Đồng Nai lập nghiệp đời sau
Hai quê nặng nghĩa hai đầu vấn vương

Xa xôi cách trở dặm trường
Chuyến tàu chở nặng tình thương đi về
Sáng qua còn ở ngoài kia
Chiều nay ta đã xuống xe vẫy chào

“Zề”- đi hai tiếng nôn nao
Ra – “zô” cũng vậy ngọt ngào bên nhau
Câu thơ viết vội trên tàu
Đồng Nai – xứ Nghệ trước sau tuyệt vời

Nghệ An nuôi lớn nên người
Đồng Nai lập nghiệp cuộc đời sang trang.

Ga Long Khánh, chiều 04/02/2023

Nguyễn Văn Sửu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: