Chùm thơ tình – Phạm Ngọc Minh (Phú Yên)

23/03/23 – 11:03

Tác giả Phạm Ngọc Minh

MƯA XUÂN

Cảnh vật vui cùng tiết xuân sang
Mưa xuân làm rụng cánh hoa tàn
Cỏ cây lớn bé đâm chồi lộc
Ruộng lúa hương thơm mới làm đồng

Gió xuân thổi nhẹ lướt qua song
Cảm thấy lâng lâng mát cả lòng
Đôi dòng hoài niệm buổi hừng đông
Chung trà ấm áp tự tại phòng.

Phú Yên, ngày 19/2/2023

Ảnh tác giả chụp

MỘT GÓC QUÊ HƯƠNG

Màng đêm buông xuống thôn quê
Chuông chùa cảnh tỉnh nơi xa vọng về
Nhìn qua khóm trúc hàng tre
Ánh đèn mờ ảo lập lòe trong đêm.

Ánh trăng rơi xuống bên thềm
Góc quê tĩnh lặng im lìm tiếng khua
Cuối xuân thoang thoảng gió lùa
Rung rinh mành cửa đung đưa lá cành.

Bầu trời gợn bóng màu xanh
Tạo nên phong cảnh trong lành quê hương
Tuổi đời tóc bạc pha sương
Đêm trường se lạnh tình thương mịt mờ.

Qua rồi êm ả đêm quê
Bình minh ló dạng nắng vàng trên nương
Rộn ràng tiếng bước trên đường
Suối reo róc rách chân đồi chảy xuôi.

Cuộc đời lặn lội nổi trôi
Chìm trong muôn lối tanh hôi mùi bùn…!
Lòng ta nghĩ chuyện mong lung
Góc quê yên lặng một vùng bình yên…!

Phú Yên, ngày 21/3/2023

Ảnh tác giả chụp

NGƯỜI BẠN TRI KỶ

BỤNG đói chưa ăn phải cồn cào
Chẳng lẽ ngồi nhìn cảnh trăng sao
Cố gắng mần ăn làm ra của
Để cho thằng bụng hết ra vào.

LÀM nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu
Nghĩ chuyện phiêu lưu kiếm của nhiều
Quyết định để liều thử một phen
Làm điều ngang trái chuyện đê hèn.

DẠ thời luôn sống cảnh bình yên
Bụng dạ cùng nhau ở một thuyền
Kết thành tri kỷ để hàng huyên
Suốt đời cùng bạn đến quy tiên.

CHỊU chung cay đắng với bạn hiền
Giúp người tri kỷ luôn hành thiện
Đừng đi lạc lối chẳng được yên
Trí huệ thăng thiên phải hành thiền.

CHỚ đừng vọng động tâm dong ruổi
Bỏ phí xuân thời chẳng ích chi
Đến đi làm việc chi li tính
Lợi ích cho mình lợi chúng sinh.

THAN thở làm gì chuyện trái ngang
Để cho khóe mắt lệ hai hàng
Tâm đừng quyến luyến chuyện thế gian
Dứt hết dục tình tâm thanh thản.

VAN vái ơn trên cứu khổ nàn
Tâm thành khấn nguyện đến thế gian
Bằng hữu cùng ta thẳng một đàng
BỤNG LÀM DẠ CHỊU CHỚ THAN VAN.
Câu khoán: Bụng làm dạ chịu chớ than van.

Phú Yên, ngày 17/3/2023

Ảnh Tác giả

CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI

Lá vàng rơi rớt xuống thềm
Bầu trời không nắng núi đồi dịu êm
Sương rơi ướt cánh hoa mềm
Nhìn quanh ngắm cảnh thêm lòng thảnh thơi.

Thi nhân ngắm cảnh đất trời
Nghĩ tình đôi lứa bao thời đã qua
Tình yêu hạnh phúc mượt mà
Của người thiếu nữ đậm đà hồn nhiên.

Vầng mây quyện với rừng thiền
Tạo nên cảnh đẹp như tiên trên trời
Tâm mình yên lặng thảnh thơi
Nhìn ra phía trước mỉm cười bình yên.

Tình yêu như thuốc gia truyền
Gắn liền đôi lứa như thuyền bến neo
Dù cho sóng gió thổi vèo
Đôi tim hợp nhất tình nghèo đều qua…!

Phú Yên, ngày 26/2/2023

Ảnh tác giả chụp

CÁNH ĐỒNG QUÊ TÔI

Quê tôi đồng ruộng bao la
Con cò thẳng cánh bay qua cánh đồng
Rung rinh ngọn lúa đơm bông
Rì rào cơn gió trên không thổi về.

Nắng vàng trải khắp thôn quê
Bầu trời mây xám âm u tứ bề
Thi nhân dạo gót đồng quê
Lòng đầy cảm hứng bao la đất trời.

Ngập tràn hưng phấn dậy khơi
Tâm thành cảm nhận quê hương nước nhà
Nhìn ra đồng lúa quê ta
Nhớ về quá khứ ông bà dựng xây.

Thời xưa ruộng lúa đong đầy
Đồng nai, lúa trắng cây dài hạt thơm
Bây giờ kỷ thuật tiến lên
Mỗi năm ba vụ lúa ôi ngắn ngày.

Và rồi thu hoạch liền tay
Nông dân kinh tế đủ đầy niềm vui
Nhưng mà bệnh tật tới lui
Cũng do hoá chất phun rơi đầy đồng.

Đứng nhìn đồng lúa mênh mong
Đang thời con gái ngậm đồng trỗ bông
Thế rồi cảm tác đôi dòng
Nói lên vẻ đẹp cánh đồng quê hương…!

Phú Yên, ngày 18/2/2023

Ảnh tác giả chụp

Phạm Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: