Chùm thơ tình – Phương Anh

21/07/23 – 08:07

Tác giả Phương Anh

 

EM XIN LỖI

Em xin lỗi buổi hẹn đầu dang dở
Dù thật lòng rất nhớ muốn gặp anh
Mưa vô tình cuối phố giọt tràn canh
Nên đành phải thành ra mình lỡ hẹn

Em cũng biết làm tiếng yêu đắng nghẹn
Giọt mưa ngâu giúp nén lệ tuôn dài
Con tim này sợ hoang hoải tình phai
Bờ cô quạnh lòng vẫn hoài tha thiết

Tình em cứ mãi muôn đời bất diệt
Xót xa nhiều muốn viết lại thành thơ
Gởi đến anh nơi chốn ấy xa mờ
Lòng em đó ngút ngàn chờ sáng tỏ

Xin đừng để tình mình bay theo gió
Em vẫn hoài thương nhớ dẫu xa xôi
Một mai đây có thể gặp nhau rồi
Anh sẽ hiểu được lời em muốn nói…

7/2023

 

ĐẤT NƯỚC NHỚ ƠN ANH

Tháng Bảy về đất nước gọi tên anh
Những liệt sĩ đấu tranh cho Tổ quốc
Đánh giặc cướp với tinh thần bất khuất
Xa quê nhà từ lúc tuổi còn xanh

Tháng Bảy về khi đất mẹ an lành
Nhớ lại thuở máu loang thành khắp nẻo
Quê hương mỗi từng ngày bom đạn réo
Khóe mi cay tiếng khóc xé nghẹn ngào

Vì non sông Họ chẳng tiếc máu đào
Trong bom đạn tấm thân nào có tiếc
Yêu đất nước nên anh hùng bất diệt
Quyết một lòng tha thiết giữ quê hương

Hôm nay đây cờ đỏ rợp phố phường
Ghi ơn mãi các anh hùng liệt sĩ
Hương khói tỏa nguyện cầu anh an nghỉ
Toàn dân cùng tưởng nhớ một ngày chung

Lòng trào dâng thương tiếc những anh hùng
Từ rừng thẳm chập chùng hay biển biếc
Khói nhang tỏa để tỏ lòng thương tiếc
Mãi ghi ơn xin kính cẩn nghiêng mình

Cảm ơn nhiều các anh đã hy sinh
Để Tổ quốc hôm nay giàu và đẹp.

7/2023

 

LỐI CŨ EM VỀ

Trở lại lối xưa
Bóng nắng khẽ vừa
Hiu hiu gió thổi ban trưa
Hàng cây lơ đễnh lá thưa chòng chành

Đẹp tựa trong tranh
Gợi giấc mộng lành
Mình em đi giữa trời hanh
Nhớ xưa nơi cũ nghe anh ngỏ lời

Xa cách phương trời
Nhìn phía trùng khơi
Nỗi buồn như sóng bời bời
Đời em viễn xứ chơi vơi một mình

Lòng vẫn trung trinh
Nỗi nhớ lặng thinh
Một đời gót nhỏ đăng trình
Nay về tìm lại dấu tình hôm nao

Giọt nhớ chênh chao
Yêu ái ngày nào
Tìm trong ký ức ngọt ngào
Bỗng dưng nhớ thuở tình trao cho người.

7/2023

 

RU GIẤC TÌNH NỒNG

Ơi à ơi! Anh ngủ giữa trưa hè…
Em ru nhé! Gối tay kề nẻo mộng
Hãy ngon giấc trong hương nồng cháy bỏng
Và quên đi bao khát vọng đời thường

Ngủ đi anh! Giấc ngủ mộng ngát hương
Trong lơi lả của tình thương mời gọi
Nồng dấu ái vạn lời yêu em nói…
Giữa cuộc đời ta dìu lối đi này

Ơi à ơi! Anh nhé giấc nồng say
Giữa ngày hạ tình này em ướp mộng
Dẫu như biển có ngàn muôn trùng sóng
Vẫn ngọt lành yêu nóng bỏng nghe anh

Hãy ngủ đi với tất cả trong lành
Mai kia mốt nọ tình thôi say đắm
Em vẫn mãi nhớ về nơi xa thẳm
Ru tình trăm sợi ngẫm vui với đời

À ơi, ru anh giấc ngủ đầy vơi…

6/2023

 

MƯA YÊU CUỐI HẠ

Cơn mưa hạ, vỗ về quanh miền nhớ
Câu thơ rơi nghiêng ngả vỡ ngang chiều
Gói nỗi buồn gởi cơn gió liêu xiêu
Môi mặn đắng dấu yêu hoài mong đợi

Mưa trút xuống nỗi niềm lên cao vợi
Đôi tay trần ướt đẫm với giọt thưa
Mây u buồn quấn quýt gió xa đưa
Nào giữ được chút tình xưa hoài vọng

Bây giờ chỉ mình mưa ngồi trông ngóng
Xót xa buồn trả cháy bỏng tình ai
Nắng mỏng manh e ấp sợi đan cài
Trong xa vắng, hắt hiu màu phượng tím

Chiều cuối hạ, tình thơ mưa giấu kín
Giọt nồng nàn bịn rịn vấn vương rơi…

7/2023

Phương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: