Chùm thơ tình – Tạ Hồng Dũng (TP. Hồ Chí Minh)

05/07/23 – 01:07

Tác giả Tạ Hồng Dũng

 

CHIỀU NGẮM LẠI KỶ NIỆM XƯA
(Thứ Năm, 05/7/2018)

Bao năm rồi nay ngắm lại vợ tôi
Nàng vui vẻ mỉm cười ngồi tựa sát
Bàn tay kia còn gác nhẹ bồi hồi
Xao xuyến dạ tim tôi đà rạo rực

Những ngày tháng trải dài đêm thao thức
Nay trở về hiện thực sống chung nhà
Không ảo tưởng xa hoa hay mộng mị
Hai tâm hồn giản dị khúc hoan ca

Rất đơn sơ chẳng gấm vóc lụa là
Hương tình tỏa ngát bay xa vạn dặm
Đã một thời say đắm chuyện hai ta
Chiều ngắm lại thì ra nàng tuyệt mỹ

Đêm tháng Bảy lặng thầm dòng suy nghĩ
Ta với nàng thuở trước chỉ người dưng
Nhờ mai mối đến tưng bừng ngày cưới
Hai mốt năm mát rượi giữa lưng chừng.

Cưới vợ vào ngày 10/10/1997

 

GỬI QUÊ HƯƠNG
(Đăng lại kỷ niệm mùa hè 2016)

Ai về Trung Phước quê tôi
Qua đèo Phường Rạnh tháp đồi Mỹ Sơn
      Đèo Le nước mát dỗi hờn
Bởi chia năm xã Nông Sơn huyện nhà

       Cây mùn đứng giữa ngã ba
Nơi đây đất Tổ quê cha của mình
       Sương mai óng ánh lung linh
Ta đi gửi lại chuyện tình đôi mươi

      Trăng quê thấp thoáng bóng cười
Đong đưa tàu chuối lá tươi ánh vàng
      Sông Thu nghiêng đón em sang
Đằng xa bến lỡ có chàng đợi trông

      Bao mùa trăng khuyết tình nồng
Nàng quên hẹn ước sang sông với người
      Đại Bình bên nớ tốt tươi
Bốn mùa hoa trái khoe cười nụ xinh

       Ngát hương thắm đượm chung tình
Chào mời lữ khách trung trinh sắc màu
       Nông Sơn huyện mới đẹp giàu
Giữa thung lũng nhỏ xanh màu quê hương

        Cà Tang Núi Chúa đoạn trường
Thu Bồn chảy giữa miền thương đôi bờ
        Nhuận Hà xin viết thành thơ
Thiên nhiên cảnh đẹp trông chờ bấy lâu

         Yêu thương ta nối nhịp cầu
Ngọt ngào cảm xúc lắng sâu tâm hồn.

Quế Trung, ngày 05/7/2016

 

NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM

Hai mươi sáu năm trôi qua sau ngày cưới
Lần đầu tiên ta nghe mát rượi tâm hồn
       Vợ cười tia nắng chạm hôn
Ta mê mẫn ngắm tin đồn gần xa

Gió mây cũng nghiêng sà vào đôi cặp kính
Thấy bờ mi vẫn cố định chẳng lung lay
       Đường cong lá liễu chân mày
Ta vừa ghen gió đã say mắt nàng

Trưa chủ nhật núi Cà Tang che bóng mát
Cảnh đẹp quê hương dào dạt ở trong ta
         Giờ đây tỉnh mộng Nhuận Hà
Đường trần níu giữ tình ta với nàng

Nhiều người bảo vợ đẹp sang không nắm chặt
Dạo khắp phố phường liếc mắt gã đa tình
          Giật mình phát hiện vợ xinh
Hèn chi hàng xóm rập rình bấy lâu

Người tình trăm năm bắt đầu ôm thật chắc
Giống như Sam ta cứ mặc sức bão dông
         Thế nhân nặng nghĩa vợ chồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông ngập tràn.

Yêu thương hạnh phúc
Thị trấn Trung Phước, Nông Sơn, Quảng Nam
Trưa chủ nhật 02/7/2023

 

THÁNG BẢY VỀ

Lần đầu tiên đưa vợ về Phú Đa
Thăm dì Tịnh em ruột bà ngoại Ý
Chiều hoàng hôn nắng chói bóng Sơn Hà
Bên sông Thu Bồn ngó qua Đức Dục

Nghe mát rượi tâm hồn ta hun đúc
Trái tim yêu đang thúc giục liên hồi
Hâm nóng lại tình duyên chuyện lứa đôi
Sau tay lái vợ ngồi cười khúc khích

Chàng trai Trung Phước mãi luôn tinh nghịch
Vợ hồn nhiên rất thích tựa lưng chồng
Chiều Duy Thu phong cảnh đẹp mênh mông
Đôi gò má ửng hồng qua tia nắng

Phía đằng xa ông mặt trời sắp lặn
Cỏ nội hương đồng vắng tiếng chim ca
Màn đêm buông xuống bóng tối nhạt nhòa
Chào tạm biệt Phú Đa về Trung Phước

Lên đèo Phường Rạnh hướng tây đi ngược
Ánh đèn đường phía trước huyện Nông Sơn
Quê hương tôi mưa nắng chẳng dỗi hờn
Vẫn giữ vững niềm tin hơn tất cả.

Thị trấn Trung Phước, đêm thứ bảy 01/7/2023

 

BIỂN CỬA ĐẠI & TÔI

Cửa Đại bây giờ
Và những năm về trước

Khác đi nhiều
Biển nay đã sạt lỡ điều hiu

Tôi đứng trên bờ kè bao cát
Gió ngoài kia

Sóng vẫn rì rào man mác
Biển xanh trong

Hiền hòa như thuở đôi mươi
Ngày ấy tôi về

Những bãi dài cát trắng
Đi bên em len lén ngắm nhìn

Ba mươi năm rồi nhớ đinh ninh
Lần đầu tiên hai đứa chỉ nhìn chung ra biển

Rồi thì thầm khe khẽ̉ chạm tay
Cái nắm tay đầu đời hỏi biển đẹp không em

Cô ấy ừ về thôi anh ạ
Tôi lặng thầm và bước theo sau

Thì ra em hờn
Biển đâu có biết
Biển và tôi ngơ ngác như nhau

Ba mươi năm rồi tim vẫn còn đau
Bởi lúc ấy tôi nào có biết

Nói tiếng yêu ôm chặt lấy nàng
Hay
Gào thét giữa biển khơi Cửa Đại

Chiều nay về tôi mới nghĩ thầm mình dại ngu ngơ.

Cửa Đại Hội An, Quảng Nam, chiều 29/6/2016

Tạ Hồng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: