Chùm thơ tình – Thân Cao

31/05/23 – 07:05

Tác giả Thân Cao

 

MỘNG…!

Một phút mơ mộng những dấu yêu
Chưa gieo giấc điệp đã sang chiều
Trên đầu trắng điểm trăng vờn chiếu
Dưới tóc xanh cài nguyệt giỡn trêu
Rúm ró trăm đường khe rã rệu
Nếp nhăn vạn lối rẽ tiêu điều
Da nay đã sạn đau hồn liễu
Một phút mơ màng những dấu yêu.

23/9/2022

 

ĐÓA HỒNG NHÂN VĂN…

Nhân ngày mùng Tám tháng Ba
Chúc cho tỷ muội gần xa an lành
Thị thành đến chốn rừng xanh
Là bà, là mẹ, rạng danh cho đời.

Vợ hiền tháo vát muôn nơi
Công dung, ngôn hạnh, mà đời đã trao
Gia đình xã hội tự hào
Đối nhân xử thế biết bao vui buồn.

Không ngại vất vả gian truân
Dịu dàng thùy mị như xuân nắng về
Trời sinh một chốn đôi quê
Lo tròn chữ hiếu không hề kêu ca.

Thay lời cho những bó hoa
Lời thơ mộc mạc món quà thân thương
Dù là công giáo hay lương

Chúc cho tỷ muội tứ phương an lành.
Xây dựng trang viết thơ xanh
Cuộc đời mãi đẹp như cành hoa tươi
Công việc luân đạt điểm mười (10)
Chị em là đóa hoa tươi dâng đời.

7/3/2022

 

YÊU ĐÂU CÓ LỖI

Mình yêu xa nỗi nhớ đậm sắc nồng
Ai minh chứng cho tình không có lỗi
Tuổi đã qua thời thanh xuân nông nổi
Nên giấu mình trong góc tối con tim.

Để mỗi đêm đành lặng lẽ đắm chìm
Vào sâu kín rồi lặng im thầm nhắc
Người nơi xa bảo lòng còn dăng mắc
Ta nơi này cũng dằng dặc nỗi sầu.

Tình xa ơi! mong đừng có khổ đâu
Lỗi chỉ tại mình thương nhau nhiều quá
Vừa nồng thắm sợ chia tay vội vã
Đâu biết rằng tim đã ngã trong tim.

Đúng hay sai tình cứ mãi lặng im
Chỉ thổn thức kiếm tìm trong ký ức
Khi nỗi nhớ dâng lên đầy nơi ngực
Biết tình yêu là có thực người ơi.

15/4/2023

 

NHỚ THẦY…!

Bốn mùa, xuân hạ thu đông
Bấy mùa khắc khoải nhớ mong đến thầy
Bảng đen phấn trắng còn đây
Bâng khuâng bụi phấn rơi đầy tóc ai?

Người thầy áo bạc sờn vai
Đưa thuyền đến bến tương lai vững vàng
Bước chân thầy kín đường làng
Cõng theo con chữ nặng mang đến trường.

Ngày đêm bên các em thương
Một đời gắn bó bản Mường vùng cao
Nhớ thầy buổi sáng năm nào?
Thầy chuyển công tác chênh chao nối lòng.

Đàn em năm tháng trông mong
Công lao dạy dỗ tình đong nghĩa đầy
Thầy dạy từ thủa thơ ngây
Trăm năm thầy mãi là thầy yêu thương.

13/11/2022

 

TRÓT YÊU NÀNG THƠ

Anh yêu em lắm nàng thơ
Vắng em lòng dạ ngẩn ngơ bồi hồi
Em ở… nơi ấy xa xôi
Quên ăn mất ngủ, anh ngồi mộng mơ.

Đêm nào anh cũng đợi chờ
Nhiều khi thức trắng, bơ vơ nhớ nàng
Tâm hồn thao thức xốn xang
Giờ này chẳng biết, nàng đang nghĩ gì?

Em vào trang viết sử thi
Hay đang hờn dỗi, bởi vì nhớ anh
Theo gió thăm núi non xanh
Cùng mây về chốn thị thành đèn hoa.

Một đời em thích du ca
Buông thả xiêu bạt, ai mà chẳng hay
Ôm hôn thơ phú đêm ngày
Dù là êm ái, đắng cay ngọt ngào.

Nàng ơi! anh đã trót trao
Bao nhiêu nỗi nhớ, cồn cào lòng anh.

24/5/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: