Chùm thơ tình – Thơ Phạm Là

29/03/23 – 03:03

Tác giả Phạm Là

TÌNH BUỒN THÁNG BA

Đến ngày mồng tám tháng ba
Ai ai cũng được tặng quà người thân
Còn ta tẩn ngẩn tần ngần
Qùa đâu để nhận, bạn gần, bạn xa

Nhìn lên thấy các bạn ta
Mà lòng chan chứa nghĩ xa nghĩ gần
Mồng tám tháng ba đến gần
Tình thân em gửi ngàn lần yêu thương

Thôi thì chẳng có vấn vương
Cũng đành chấp nhận tình vương bể sầu
Gửi người yêu mến một câu
Chẳng nên duyên thắm, cũng cầu nhớ mong

Tình yêu, tình bạn, tình thân
Ba tình góp lại thành cân tình thương
Sống sao cho được vẹn đường
Sống sao cho được mười phương tôn thờ

Dù cho cách trở đôi bờ
Mà lòng em chẳng hững hờ đâu anh
Mong sao cuộc sống yên lành
Để ta trao giải mối tình tháng ba.

7/3/2023

ĐÔNG ĐI XUÂN LẠI SẮP VỀ

Cuối đông, xuân sắp đến thì
Heo may bớt lạnh hồn thi bồi hồi
Cây bàng lá đỏ rụng rơi
Còn cành trơ lại đợi chồi mới lên

Nghe qua tết đã kề bên
Cây đào khe khẽ chồi lên nụ hồng
Kìa công mai cũng trở bông
Rì rầm mấy nhánh lam hồng đung đưa

Yên xuân nói mấy cho vừa
Một đàn cá cảnh lượn đưa ân tình
Bình minh ngấp nghé tươi xinh
Xua đi giá lạnh để mình vui chung

Tết về nhanh đuổi mùa đông
Để ai không phải đợi trông người về
Hết thời chờ đợi nào về
Thả hồn thơ lại ta về trang thơ

Vần thơ bay bổng nước mơ
Để cho cuộc sống từng giờ thăng hoa
Vang lên khúc hát lời ca
Để ta vui khỏe, thơ ra mỗi ngày.

ÂM VANG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngày Tám tháng Ba đã đến rồi
Cảnh xuân hoa lá vẫn xanh tươi
Chị em vui đón ngày kỷ niệm
Phụ nữ vùng lên rạng đất trời

Phá tan xiềng xích phá gông cùm
Xóa cảnh rẻ khinh để đứng lên
Phất cờ khởi nghĩa đuổi quân giặc
Lừng lẫy âm vang khí rạng ngời

Cảm phục tinh thần phụ nữ ta
So với nam nhi kém chi là
Cưỡi voi xung trận nơi chiến mạc
Cưỡi gió bay xa giữ Sơn Hà.

Ngày nay xây dựng đất nước ta
Phụ nữ dang tay vẹn tình nhà
Đảm đang công việc ngoài xã hội
Giữ vững lời dạy của bác ta

Đánh giặc xông pha lòng bất khuất
Trung hậu đảm đang tất việc gia
Không sợ hy sinh lòng cao cả
Nêu cao ý chí dạ anh hùng.

TÌNH YÊU KỶ NIỆM

Nhớ mùa năm ấy tháng Ba
Mùa hoa bưởi trắng anh ra Biên Thùy
Nhìn nhau ánh mắt khắc ghi
Nửa như gửi gắm nửa thì nhớ thương

Anh vào chiến đấu xa trường
Còn em ở lại hậu phương hàng ngày
Chắc tay súng vững tay cầy
Tăng gia cũng giỏi hăng say luyện rèn

Ngày đêm bọn giặc cuồng điên
Đem bom bắn phá khắp miền nước ta
Lòng em thương mến xót xa
Thương anh vất vả, thương bà con quê

Đạn bom cầy xới tứ bề
Hầm hào trận địa đường quê đi về
Thương anh em nguyện lời thề
Chăm lo công việc trọn bề gia trang

Cùng nhau bảo vệ xóm làng
Chờ ngày thống nhất Giang San anh về
Đường quê rợp bước chân đê
Hả hê Hai họ đón về làm dâu

Đôi ta nguyện đến bạc đầu
Bách niên giai lão yêu nhau không rời.

17/3/2023

EM NGƯỜI GÁI ĐẢM

Em người đẹp nết thật là thương
Nhẹ bước nhanh chân việc rất thường
Xã tắc sơn hà lo giữ trọn
Gia trang nội tộc chẳng sai đường
Hàng ngày dự tính làm công việc
Mỗi tháng đem về mức thưởng, lương
Cốt để chồng con không thiếu thốn
Gia đình hạnh phúc, dạ khiêm nhường.

03/03/2023

Ảnh tác giả

Phạm Là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: