25/03/23 – 02:03

NGÀY HỘI NON SÔNG
Hôm nay đất nước vui thay
Gia đình, thôn xóm chia tay đậm đà
Anh em con cháu chúng ta
Tòng quân bảo vệ nước nhà an yên
Dang tay ôm chặt người yêu
Trao nhau nhiều nụ hôn chiều hôm nay
Nghẹn ngào đôi bạn chia tay
Tình yêu tạm gác anh nay lên đường.
Làm người bảo vệ quê hương
Cầu vai lấp lánh sáng đường ánh sao
Áo xanh màu áo tự hào
Thành người chiến sĩ xuân nào vui hơn.
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Anh đi gìn giữ non sông nước nhà
Xuân này mãi mãi xuân qua
Tình yêu đất nước tình nhà không phai.

XUÂN TÌNH
Xuân sang tình thắm trước sau
Tặng dăm ba chữ chúc nhau đôi lời
Quí Mão năm mới sáng ngời
Kinh doanh buôn bán tiền lời gấp trăm.
Cháu, con học giỏi quanh năm
Ông bà mạnh khỏe gấp trăm gấp mười
Tết vui ai cũng nói cười
Gia đình hạnh phúc vui tươi sang giàu.

HƯƠNG XUÂN NGẬP TRÀN
Thảnh thơi dạo bước Tây Hồ
Dưỡng sinh tập luyện tâm hồn nhẹ bâng
Mênh mang hương nước nâng nâng
Đời vui như thể xuân dâng ngập tràn.

QUÊ HƯƠNG
Qua nửa đời phiêu bạt
Ta lại về úp mặt vào sông quê
Dù ai lên bắc vô nam
Đi rồi vẫn muốn mình làm dân quê
Dịch bệnh covid ê chề
Quê hương lại đón ta về quê hương
Quê hương biết mấy thân thương
Xa cơ mới thấy quê hương tuyệt vời
Góp công, góp sức người ơi
Ta về nghe tiếng du hời mẹ xưa.

NGHỊ LỰC SẼ VƯỢT QUA
Bão qua thử sức cây
Khó qua thử lòng người
Cây vững vàng trước gió
Người gian khó vượt qua.
Cây bão giông không ngã
Người gặp khó coi thường
Cây hết giông, tươi tốt
Người hết cực người vinh.
Quang Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân