Chùm thơ tình – Tràm Hương

05/07/23 – 01:07

Tác giả Tràm Hương

 

THÀNH NAM ĐIỂM HẸN

Tháng Năm về trong niềm vui bất tận
Trời xanh hơn mà nắng vẫn chưa nồng
Như đợi người cái nắng cũng đang mong
Phút gặp lại cho thỏa lòng khao khát

Con sóng sông Hồng đôi bờ dào dạt
Khúc êm đềm trong khuông nhạc say mê
Đang vang lên, đang mời gọi ta về
Trong náo nức của tràn trề hạnh phúc

Tuổi thứ tư trẻ trung đầy nghị lực
Đang vươn mình trong rừng rực niềm tin
Nơi đô thành mình cùng ngắm sao đêm
Đang tỏa sáng một âm vang rạng rỡ

Bốn phương trời gặp nhau còn bỡ ngỡ
Phút ban đầu tay đã nắm trong tay
Gắn bó cùng nhau hứa hẹn đắp xây
Cho mãi mãi âm vang đầy khởi sắc!

05/5/2023

 

VƯƠNG NỢ

Thơ giăng mắc mối duyên lành
Vì thơ vương vấn năm canh… chẳng tròn
Bồi hồi như thuở còn son
Con tim loạn nhịp như còn thanh xuân

Tình thơ như ánh trăng ngần
Như cung đàn dậy tiếng ngân ngọt ngào
Rộn ràng phơi phới nốt cao
Dặt dìu sâu lắng buồn sao nốt trầm

Giận hờn rớt giọt tri âm
Bởi sai một khắc lỗi lầm khó quên
Nâng niu từng phút êm đềm
Ghi lòng tạc dạ nghĩa bền chẳng phai

Vấn vương mãi, vấn vương hoài
Để rồi vương nợ tình ai trọn đời…

02/5/2023

 

NGHĨA TÌNH

Tình người đẹp đẽ tựa bài ca
Lắng đọng yêu thương đến mượt mà
Lúc khó chia anh từng hạt muối
Khi giàu biếu chị triệu đô la
Vang lời mẹ hát khuyên hiền thảo
Vọng tiếng cha răn dạy thật thà
Một khắc trao nhau lòng mãi nhớ
Ân nồng tỏa ngát cuộc đời ta.

29/4/2023

 

NGÕ HẸP

Một mình em lang thang con ngõ hẹp
Bước nhẹ nhàng chợt thấy cứ chênh chao
Không phồn hoa không đô thị ồn ào
Mà sao thấy như rơi vào tiên cảnh

Đi một mình trong muôn vàn lấp lánh
Ngàn sao sa sóng sánh Dải Ngân Hà
Ngợp giữa muôn trùng lớp lớp sóng xa
Ngăn tim nhỏ chợt rung lên nhịp điệu

Phút si mê nơi tâm hồn mềm yếu
Để tan mình thành rượu rót đời nhau…!
Để con tim loạn nhịp thuở ban đầu
Để ngõ hẹp dẫn lên lầu tình ái

Bước đi em trong lửa tình hoang dại
Hoa cỏ còn thơm mãi tiếng yêu thương!

Chiều chớm hạ, 4/2023

 

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc nào mà không trải gian nan
Qua dông tố qua thác ghềnh gian khổ
Có đắng cay mới ngọt bùi thắm đỏ
Có yêu thương mới hiểu rõ vàng thau

Biết đợi chờ biết dành trọn cho nhau
Đời tặng ta những gam màu rực rỡ
Những bản nhạc yêu dạt dào chan chứa
Những áng thơ hồng đẹp tựa thiên thai

Một niềm tin hứa hẹn cả tương lai
Đang rộng mở đón ta vào hạnh phúc
Như bình minh đang bừng lên sáng rực
Giữa dòng đời nưng nức ngát hương say!

28/3/2023

Tràm Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: