Chùm thơ tình – Trần Quyết Thắng

01/07/23 – 04:07

Tác giả Trần Quyết Thắng

 

QUÊ TÔI…

Núi bút soi hình Suối Bản Hin
Ba quài ở dưới dốc Pha Đin
Đi sâu phía trái về Mường Thín
Rẽ phải sang ngang đến Nậm Din
Quốc lộ thênh thang Hai Bẩy Chín
Đường mòn rộng mở dấu chân in
Mùa nào thứ ấy cây che kín
Sắn đậu ngô khoai thỏa mãn nhìn.

16h20, ngày 06/6/2023

Ảnh minh họa internet

 

TÌNH SẦU

Còn đâu nữa… duyên tình ta đã lỡ
Xa nhau rồi mà lòng ngỡ trong mơ
Biết rồi đây mỗi đứa một bến bờ
Lòng xa cách tình bơ vơ không bến

Nếu ngày ấy đừng mang lòng yêu mến
Thì sương rơi cũng chẳng đến mái đầu
Nhưng ông trời đã đặt vé tình sầu
Mang duyên nợ mối tình đầu dang dở

Bao ngày tháng trong lòng mang nỗi nhớ
Chuyện ngày xưa vẫn nằm ở trong tim
Đêm tình buồn mở ký ức kiếm tìm
Hình bóng cũ thoáng im lìm than thở

Ai cũng có một mối tình để nhớ
Bóng mây qua như nhắc nhở cho đời
Sống yên vui là hạnh phúc người ơi
Tình chỉ đẹp khi còn lời dang dở.

8h50, ngày 01/7/2023

Ảnh minh họa internet

 

CHUYỆN TÌNH DANG DỞ

Cây hoàng yến… đầu đường vừa mới nở
Em giờ này đang sống ở nơi đâu
Cây xoài bên cũng rũ quả trên đầu
Ai nào biết có người sầu đơn lẻ

Nhìn hoa trái mà lòng buồn lặng lẽ
Mỗi đêm về nhà vắng vẻ cô đơn
Có ngờ đâu tình ngang trái giận hờn
Dây tình ái như mây vờn trong gió

Nào số kiếp… có ai mà biết rõ
Người tình ơi? Ai thấu tỏ cho ai
Mỗi đêm về ôm gối mộng thở dài
Tình tan vỡ cứ mong hoài thương nhớ

Nay ngồi dưới tán cây mà than thở
Biết giờ này em có nhớ anh không?

8h30, ngày 27/5/2023

Ảnh minh họa internet

 

TÌNH YÊU LẠI VỀ

Thiên nhiên tạo hóa tuyệt vời
Phong lan đã nở mưa rơi ướt mềm
Như nàng tiên nữ hiện lên
Hương thơm lan tỏa môi mềm nhớ ai

Bên hiên đón nắng sớm mai
Mơ màng bím tóc thả dài mộng mơ
Ru hồn thi sĩ ngẩn ngơ
Sắc hương hòa quyện hồn thơ dâng trào

Mỗi mùa hoa nở ngọt ngào
Yêu hoa sớm tối thì thào cùng hoa.

14/5/2023

Ảnh minh họa internet

 

MÙA MÂM XÔI LẠI VỀ

Hoàng hôn xuống… nắng nghiêng bờ dốc núi
Có đoàn người đang lúi húi tìm chi
Chim ca vang như muốn nhắc điều gì
Mâm xôi chín ta cười khì mãn nguyện

Thời xa ấy nay vẫn còn lưu luyến
Kỷ niệm đầu hai đứa đến nơi đây
Xòe bàn tay ta san sẻ cho đầy
Vừa nhấm nháp lòng ngất ngây thương nhớ

Mưa lại nắng làm mâm xôi chín đỏ
Ta lại buồn hoàng hôn đổ chiều rơi
Quy luật này ai thoát được người ơi
Cây kết trái ta thảnh thơi hưởng thụ

Thiên nhiên đãi cho ta đủ mọi thứ
Sống vui tươi khép quá khứ vào trong
Để hôm nay ta vẫn được thong dong
Mâm xôi chín thỏa lòng ta mong đợi.

10h00, ngày 17/5/2023

Ảnh minh họa internet

Trần Quyết Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: