27/05/23 – 09:05

DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ
Tay mình tìm ngắt những chùm hoa
Thiên lý xưa nay vợ thích mà
Bướm liệng nghiêng nhìn ông lựa hái
Ong nhào rạp ngó cháu cười la
Tuy còn áo vá hằng vui vẻ
Dẫu chỉ canh suông vẫn đậm đà
Hạnh phúc đâu vì tiền bạc lắm
Mà cần đọng mãi khúc tình ca.

CHÂN DUNG TỰ HOẠ
Chân đi CHẤM, PHẨY tật quen rồi
Vấp NGÃ nhưng còn lảo khắp nơi
Gặng HỎI * hồi lâu sao bặt tiếng
Thinh KHÔNG * chốc lát bỗng nên lời
Thăng BẰNG lục bát thường ưa thích
Bất TRẮC thi đường cũng khoái chơi
Rèn SẮC văn phong cầu NẶNG ký
HUYỀN siêu thơ, giúp chỉnh trang đời.
Chú thích: *Gặng hỏi, thinh không: Do điếc

CHỐI TỪ – TRÁCH BÀ HÀNG XÓM
MỜI KHÔNG RA ĐÓN
Một, hai, ba, bốn gạ sang nhà
Năm, sáu con cầy nó rượt ta
Bảy, tám tên ngồi không chịu đuổi
Chín, mười đứa đứng chẳng thèm ra
Vài mươi tiếng chửi cho bày chó
Mấy chục lời chê đến chủ nhà
Tới – dẫu trăm lần mời lại nữa
Đây thì vạn lượt chối từ nha.
*Bỏ qua bình đầu

TIỀN ĐẠM TIÊN – HẬU THÚY KIỀU
Vương quan kể – chị tỏ bao điều
Thổn thức xui hồn lạc phách xiêu
Khí ấy liền về vây mộ Đạm*
Thiêng kia vội tới phủ thân Kiều**
Suy về kiếp bạn – trùng muôn nhẽ
Vận đến đời mình – hợp bấy nhiêu
Loạn kẻ chơi hoa kỳ rửa nhuỵ
So Tiên* xét Thuý** trội hơn nhiều.
* Đạm Tiên
** Thúy Kiều
Trích câu: “Sống làm vợ khắp người ta
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng”
(Truyện Kiều – câu 87, 88)

Trương Bá Lộc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân