03/07/23 – 03:07

CẢM ƠN NGƯỜI
Mọi chuyện rồi sẽ như khói mây
Một mình ta thì thầm hỏi đá
Dòng nước trôi chừa một dòng hối hả
Bia đá mòn ghi dấu lở thời gian.
Ta chìm vào hương thơm Ngọc Lan
Dịu mát lòng sau những ngày bão tố
Một sớm mai tinh khôi đầy hoa nở
Cho ta nhận ra những giá trị cuộc đời.
Mùa xanh nhắc ta nếm vị ngọt bùi
Của giọt sương ướt mềm trên lá
Nắng tươi nhắc ta mùa hoa cúc nở
Trong trẻo ngọt lành, bình yên như tranh!
Tất cả dòng sông đều chảy, ta thì mong manh
Chỉ còn một chiếc lá thôi cũng xin em đừng khóc
Bia đá còn đây lời thì thầm
Nhắc ta bước qua từng thời khắc mỏng
Để vun dày thương nhớ gửi ngàn sau!
HOÀNG HÔN TRÊN CÁNH ĐỒNG
Hoàng hôn nhuộm thẫm không gian
Nghe trong tiếng nắng đổ tràn bờ đê
Nghé con theo mẹ ra về
Bình yên chân bước dáng quê dịu dàng.
Thoảng hương sen, gió đưa sang
Bâng khuâng diều sáo ngân vang mây trời
Chân trần nứt nẻ chơi vơi
Bùn nâu cỏ ngọt hát lời yêu thương.
Dế con thầm thĩ đêm trường
Áo tơi, nón lá thân thương những ngày
Máy cày rộn rã, gió bay
Nhìn trông luống mạ ngóng ngày trổ bông.
Mẹ cười sáng cả chiều đông
Đợi con về gánh nắng hồng ân nhiên!
MÙA LÁ RỤNG
Em xa anh từ độ lá xanh
Thoắt đã chín vắng hiu mùa lá rụng
Từng chiếc lá chở nỗi niềm tha thiết
Chuông ngân dài không khỏi xót lòng riêng
Hai tay em không ôm nổi trời nghiêng
Thở nhẹ thôi lá bay về phía cỏ
Thân thẫm nâu treo từng chùm chuông gió
Gửi nguyện cầu bỏng rát một mùa ve
Ơi tháng năm kỷ niệm đứng lặng nghe
Vọng tiếng lá xạc xào lòng em đó
Ô cửa xanh anh ngắm bằng lăng nở
Tách trà thơm hương cúc đợi tròn đêm.
Mùa lá rụng chảy trôi vào thơ em
Dát vàng lên bước những chân anh
Mùa lá rụng kế mùa lá xanh
Đem em đến bên anh dịu lành.

Vũ Lệ Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân