Chùm thơ tình – Vũ Văn Mùi (Phú Thọ)

28/03/23 – 02:03

Tác giả Vũ Văn Mùi

THƯƠNG VẦNG TRĂNG Ế

Ngắm mặt trăng già giữa tiết xuân
Thanh thanh bấc đáo độ trung tuần
Thương thời khốn khổ Hàn* rao bán
Gặp lúc sang giàu Cuội bất tuân
Kẻ xướng buông lời cao mấy lạng
Thằng mua tỏ ý thấp đôi phần
Xô đi kéo lại thành ra ế
Nguyệt tủi lưng trời trách thế nhân.

Ghi chú: * Hàn Mặc Tử

16/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

PHƯỢNG ĐỎ TÌNH HỒNG

Phượng đỏ tình ta cũng nhuốm hồng
Mười đèo chín suối lại trăm sông
Người đi lẳng lặng trong tim nhớ
Kẻ ở âm thầm cõi dạ mong
Thấy cuốc hè về kêu gọi bạn
Nhìn chiều nắng dọi chiếu vào song
Hiu hiu bấc thổi lòng se lạnh
Nhớ buổi quân hành nức nở trông.

26/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

NỬA CHỪNG XUÂN

Tí tách mưa rơi nỗi nhớ tràn
Xuân vừa một nửa điểm nhành xoan
Xanh tươi mấy độ hồng còn thắm
Ủ dột vài cây trúc đã tàn

Đợi đến khi mùa vui cuốc gọi
Mong chờ tháng hạ trắng cành ban
Vầng dương rực rỡ lùa băng giá
Khởi khúc tình ca rộn tiếng đàn.

13/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

NHỚ BẠN

Trở lại làng xưa vắng bạn hiền
Tâm buồn nỗi nhớ cứ triền miên
Nhìn mây lặng lẽ ngồi bên núi
Hỏi gió vi vu tới mọi miền
Nắng nhạt tà tà đông đổ bóng
Chiều vàng vội vã bấc lùa hiên*
Người đi để lai tình xao xuyến
Thổn thức nao lòng quạnh bút nghiên.*

Chú thích: *Điệp dấu

3/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

BÌNH MINH TOẢ SÁNG

Nắng chiều thấp thoáng ngọn cây tre
Nắng sớm long lanh đẹp cảnh hè
Nắng bỏng như phơi ngoài mũi né
Nắng vàng tựa đốt giữa vườn me
Nắng cười rực rỡ xanh bờ ké
Nắng toả êm êm thắm nụ chè
Nắng dịu lời ai nghe thỏ thẻ
Nắng truyền động lực giữ làn xe.

16/2/2023

Ảnh minh hoạ internet

Vũ Văn Mùi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: