Chùm thơ tình – Vương Quang Hồng

05/07/23 – 08:07

Tác giả Vương Quang Hồng

 

TẾT NGUYÊN TIÊU

Thả hồn vào Tết Nguyên tiêu
Em cười nghiêng cả bóng chiều hoàng hôn
Dáng hoa diễm lệ trường tồn
Thanh cao tỏa sáng nụ hôn ấm tình

Trăng ngà điểm nét liễu xinh
Cho thêm duyên dáng bóng hình mỹ nhân
Nắng tô đậm sắc môi gần
Gió mơn làn tóc níu chân bước về

Hoa thơm tỏa ngát đê mê
Vườn yêu dạo gót bốn bề hoang sơ
Có đâu là chuyện tình cờ
Đích đang nguyên thủy thiên cơ dẫn vào

Ngàn năm duyên nợ đổi trao
Trăm năm lại đến mấy nào trăm năm
Nợ vương một kiếp thân tằm
Đợi chờ trong mộng xa xăm ngóng chiều

Xuân về buộc lại chữ yêu
Vào trong tim ấm với nhiều vết thương
Cho vơi lạnh lẽo canh trường
Chìm trong quyến rũ mùi hương diệu kỳ.

05/02/2023

 

HOA CỦA NGÀN XƯA

Tháng Hai đến xuân thì thầm gõ cửa
Ngày tình nhân em đẹp tựa trăng rằm
Ngõ đi về đã thuộc mấy trăm năm
Mà xao xuyến buộc thân tằm vào kén

Bao nhung nhớ gửi vào câu ước hẹn
Rượu ngàn xưa đã cạn chén trùng phùng
Đêm gối đầu lên nhịp đập tình chung
Dìu nhau đến nơi tận cùng nguyên thủy

Giọt sương lạnh đêm chở đầy tinh túy
Hoa tỏa hương phấn bên nhụy tươi màu
Dẫu đường đời còn khổ lụy thương đau
Nhưng tình ái bước lên cầu rực rỡ

Môi thêm đẹp như hoa hồng chớm nở
Nụ cười duyên cho bỡ ngỡ tâm hồn
Dải lụa mềm anh buộc lại càn khôn
Thời gian đứng nơi trường tồn yêu mãi

Mái tóc xõa để gió lồng tay chải
Bởi yêu thương ngập thế thái nhân tình
Ôm nắng vào sưởi ấm cõi hồn trinh
Vườn thượng uyển cho đôi mình dạo gót.

21/02/2023

 

VỀ TRONG HUYỀN BÍ

Tháng Ba ơi nàng xuân đã trôi dần
Đêm huyền ảo chung đôi thân tình tứ
Nhìn cánh bướm chơi đùa không do dự
Những nẻo đường hồn lữ thứ chiêm bao

Cửa trái tim ân ái nhẹ bước vào
Hoa thơm ngát vòng tay trao cánh nở
Đã quen lắm chẳng có gì bỡ ngỡ
Con bướm vàng từ muôn thuở còn đây

Nhụy bày phô bên túi mật căng đầy
Vườn ngập nắng ấm hàng cây nghiêng vẫy
Ao cá lượn nước sạch trong mãi chảy
Gió thì thầm câu mái đẩy ngày xưa

Yêu quá thôi thương biết mấy cho vừa
Nhớ lại thuở mình dưới mưa sánh bước
Đèn le lói phố đầy xe xuôi ngược
Lạnh mà vui vì có phước bên người

Đoạn trùng phùng tóc đã điểm mấy mươi
Chừ tìm thấy nở nụ cười rạng rỡ
Nơi huyền bí hiện về câu duyên nợ
Cho cuộc đời nối hơi thở nhịp tim.

 

GÓT TRẢI ĐƯỜNG MÂY
(Tặng con gái Thu Hương)

Con gái bố đã lớn rồi đấy nhỉ
Bước vào đời chân – thiện – mỹ hành trang
Tựa hoa thơm tắm trong sắc nắng vàng
Lung linh đẹp đường thênh thang rộng mở

Cố lên nhé đừng bao giờ bỏ lỡ
Hoàn thiện dần những dang dở ước mơ
Dệt đường mây về muôn nẻo mong chờ
Thêm ý nghĩa của bài thơ cuộc sống

Con tung cánh ngắm trời cao gió lộng
Sắc cùng tài tính năng động vươn lên
Chữ hiếu ân con khi khắc đáp đền
Bằng nghị lực luôn đi trên số phận

Bố vượt khó cả một đời cần mẫn
Gánh nhọc nhằn đưa chấp nhận lên vai
Để cho con người tươi nét trang đài
Vững nền móng về tương lai rạng rỡ

Bố luôn ngóng từng bước chân nhịp thở
Ngày tháng trôi cất nỗi nhớ trong lòng
Con nên người điều ước nguyện mỏi mong
Trang giấy trắng viết lên dòng thơ đẹp.

23/3/2023

 

ĐUỐC SOI TUỆ GIÁC

Bởi cuộc sống còn nhiều trắc trở
Nên duyên đời nặng nợ đa mang
Ái ân son sắt đá vàng
Tìm nơi đầu gió thu sang bao lần

Nghe vọng tiếng chuông ngân phổ độ
Cõi Ta Bà bão tố triền miên
Trao thương học sách thánh hiền
Câu kinh tiếng kệ về miền khai tâm

Hạt ngon để ươm mầm ruộng phước
Đoạn xa dần ngũ trược khổ đau
Hành thâm Bát nhã qua cầu
Sông kia nước chảy nông sâu mặc tình

Đời dâu bể nghèo khinh giàu ghét
Chẳng vừa người vuông mẹt tròn nong
Kim ngân quyến rũ đèo bòng
Bước vào hiệp hội long đong kiếm tìm

Bão bùng đẩy cánh chim bạt gió
Lục bình trôi hoa cỏ tan tành
Hằng Hà sa số tử sanh
Ngộ ra tỉnh thức vén mành vô minh.

13/5/2023

 

LỐI MỘNG CÒN ĐÂY

Lê gót chân trên vạn nẻo đường đời
Hỏi viên đá đâu là nơi trống trải
Giữa hoang mạc khao khát tìm hoa trái
Gió mưa buồn cho rầu rãi thân côi

Tiếng cú kêu trong canh vắng liên hồi
Mười ngón nhỏ bao giờ thôi rướm máu
Đêm u tịch cánh dơi nào nhanh nhẩu
Liệng chao mồi bên phía dậu mồng tơi

Xé không gian trong thân xác rã rời
Như cố níu gượng tàn hơi nhịp thở
Lối hoa mộng in sâu vào cõi nhớ
Kết chỉ mành khâu duyên nợ trần gian

Dẫu trải qua bao sóng gió cơ hàn
Con tim nhỏ luôn chứa chan tình ái
Mặc ngoài đó giữa chợ đời khôn dại
Chẳng thay lòng ta vẫn mãi là ta

Đã chung thân từ bao kiếp một nhà
Hạt mưa lạc vẫn tìm ra biển lớn
Dù suối nhỏ cũng có làn sóng gợn
Như gió chiều vẫn đùa giỡn hương sen.

02/6/2023

 

NỖI NHỚ HẠ SANG

Em có hiểu nơi sân trường thuở ấy
Cánh phượng hồng đã sống dậy tình anh
Tiếng ve ngân những điệp khúc trên cành
Hạ đan áo một màu xanh quyến rũ

Và nhớ lắm những đêm dài không ngủ
Hạt sụt sùi trời vần vũ giăng mưa
Buổi chia tay ôi biết nói sao vừa
Mím môi chặt bởi tiễn đưa cuối cấp

Bạn đi nhé vào dòng đời tấp nập
Cuộc mưu sinh đầy cao thấp sống còn
Mỗi phương trời nhung nhớ thuở trinh son
Vui đến lớp giờ ai còn ai mất

Yêu quá đỗi đó là điều rất thật
Mỗi hè về lòng ngây ngất nhớ nhau
Phượng cứ rơi mặc mưa gió nát nhàu
Bao kỷ niệm nối đuôi nhau tìm tới

Biết khó thể nhưng vẫn hoài ngóng đợi
Phút tương phùng này bạn hỡi có hay
Gửi nắng hoang trái tim ấm tỏ bày
Nơi viễn xứ một vòng tay vẫy gọi.

26/5/2022

 

THOẢNG HƯƠNG SEN

Ở đâu đó một mùi hương thoang thoảng
Dịu bay về gợi lại thoáng tình xưa
Mấy mươi năm mà như đó mới vừa
Cuộc gặp gỡ đêm phố mưa giăng lối

Nhường cánh áo nên cả hai bước vội
Ngọn đèn mờ chẳng tỏ lối mình qua
Dắt tay nhau kể chuyện cũ làm quà
Nụ cười đẹp hơn rừng hoa thắm nở

Đã có lúc dệt thương vào cõi nhớ
Bởi luân hồi chưa hết nợ trần ai
Giấu niềm đau vào canh vắng đêm dài
Tên thầm gọi từ thái lai tiềm thức

Đôi tim ấm hướng về nhau hừng hực
Gặp nên tình cùng thỏa sức vờn trăng
Ngày bên em chẳng thể sánh chi bằng
Vậy là đủ vệt sao băng đẹp mãi

Đã quen lắm chẳng có đâu ngần ngại
Giữa Ngân Hà mình cùng hái sao chơi
Em là tiên long lanh mắt sáng ngời
Vườn thượng uyển mãi là nơi tao ngộ

Đêm vần vũ mưa giăng mờ trên phố
Thoảng hương sen phút dạo bộ mơ màng
Lại mùa hè cõng nhung nhớ bước sang
Nếm hương vị trong kho tàng say đắm.

11/6/2023

 

MẶC KỆ GIÓ MƯA

Hạt mưa nào vẫn rơi xuống chiều nay
Bởi mây chuyển trong những ngày bão tố
Cho dòng thác ngậm ngùi theo nước đổ
Cánh chuồn chuồn vẫn còn cố gượng bay

Xé không gian gió gào thét đọa đầy
Đâu giấc ngủ đã từng say tình ái
Mong nhật nguyệt trong trẻo cùng soi mãi
Hạt nảy mầm sẽ về lại bến xưa

Bướm tung bay tìm khóm trúc rặng dừa
Hoa trổ nhuỵ hoài đong đưa quyến rũ
Thuyền xa bến sẽ trở về hội tụ
Đêm thả hồn nhìn trắng nhú ngàn xa

Em ngồi bên anh bưng tách thẩm trà
Đời bình thản yêu thiết tha trìu mến
Mặc ngoài đó giăng mắc đầy tơ nhện
Ta với mình đã hòa đến đỉnh mơ

Một khoảng không vùng hoang dã đợi chờ
Đón gót ngọc về ươm thơ dệt chữ
Chỉ hai đứa có còn chi do dự
Tuyệt tác lòng cho câu tứ vần yêu.

11/6/2023

 

NGÀY SINH NHẬT CÓ NHAU

Đêm thật khuya và chỉ có đôi mình
Ngày sinh nhật em tuyệt xinh đằm thắm
Món quà nhỏ từ tình yêu vạn dặm
Tim ấm nồng dù còn lắm phong sương

Nụ hôn sâu anh gối tặng bên giường
Và hơn nữa đời đã vương nhiều kiếp
Vẫn giữ mãi trong lối hoang trùng điệp
Vườn địa đàng ru thiêm thiếp hồn mê

Ngõ đợi nhau lối ấp ủ ta về
Em chẳng lớn ừ ngộ ghê rất trẻ
Hay đùa giỡn như cái thời còn bé
Tung tăng vào câu thỏ thẻ bên anh

Giận mà thương như sợi nắng buông mành
Thêm gia vị cho màu xanh quyến rũ
Hương man mác cả rừng hoa bung nụ
Càng mặn mà giữa tinh tú đùa chơi

Trái tim yêu không cần nói bằng lời
Tâm mách bảo thân buông lơi theo nhịp
Kệ chúng họ vẫn ham tìm chữ vip
Ta với nàng đơn giản kịp có nhau.

13/6/2023

Vương Quang Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: