Chùm thơ tri ân – Cao Hùng Cường

28/07/23 – 08:07

Tác giả Cao Hùng Cường

 

TỔ QUỐC KHÔNG QUÊN

Đất nước mình trải bao cuộc chiến tranh
Các thế hệ tiếp nối nhau ra trận
Thù và bạn không bao giờ nhầm lẫn
Kẻ xâm lăng mạnh nhất cũng phải hàng

Lòng tự hào theo lịch sử sang trang
Khi gian khó là anh hùng suốt hiện
Yêu tổ quốc trái tim hồng xin hiến
Dù hy sinh vẫn lẫm liệt kiên cường

Những con người yêu Tổ quốc quê hương
Chân dép lốp vượt Trường Sơn vạn dặm
Người chiến sĩ với nụ cười tươi thắm
Dù Trường Sơn xa thẳm vẫn lên đường

Hòa bình rồi trên người những vết thương
Lại chất độc da cam thường hành hạ
Các di chứng chiến tranh luôn tàn phá
Những đớn đau mang hết cả cuộc đời

Còn bao người hy sinh khắp mọi nơi
Trong rừng rậm suối sâu hay ghềnh đá
Nằm lặng lẽ dưới đáy sông biển cả
Những đau thương khó thể nói thành lời

Nỗi buồn này theo mãi chẳng hề vơi
Tổ quốc sẽ muôn đời luôn ghi nhớ
Cả dân tộc sẽ nghiêng mình nhắc nhở
Các chị anh muôn thuở những anh hùng…

 

HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH
(Tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân ngày tri ân Thương binh liệt sĩ 27-7)

Chúng tôi về cùng hát với các anh
Những bài hát quân hành hành thời máu lửa
Những người lính hy sinh không về nữa
Nay cùng nhau lại hát khúc quân hành

Thuở lên đường đánh giặc tóc còn xanh
Mặc đèo dốc vẫn vượt qua tất cả
Bom đạn nổ vẫn đứng không chịu ngã
Vì miền Nam mau hối hả lên đường

Khúc quân hành đã hát rất vấn vương
Tăng sức mạnh trên con đường ra trận
Cuộc chiến đấu dẫu một còn một mất
Vẫn một lòng dâng hiến tuổi thanh xuân

Những bước chân vượt qua mọi suối nguồn
Cất tiếng hát đoàn quân như trẩy hội
Mặc giặc Mỹ rải bom hòng chặn lối
Miền Nam chờ chúng tôi tới rồi đây

Toàn thắng rồi Nam Bắc được sum vầy
Anh nằm lại giữa Trường Sơn vĩ đại
Cùng mây gió khúc quân hành hát mãi
Đồng đội ơi nào lại hát quân hành…

 

TÊN ANH LÀ ĐỒNG ĐỘI
(Tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc)

Chúng tôi về đây nghĩa trang Trường Sơn
Lòng đau quặn gọi anh tên đồng đội
Đây mảnh đất một thời đầy dữ dội
Giờ yên bình thẳng lối những vườn hoa

Thời gian trôi ký ức chẳng nhạt nhòa
Về một thuở cuộc chiến tranh khốc liệt
Tổ quốc gọi tuổi thanh xuân anh hiến
Đi lên đường tiêu diệt kẻ thù chung

Tổ quốc ta ra ngõ gặp anh hùng
Lứa tuổi trẻ điệp trùng đi ra trận
Dù gian khổ lòng không hề lấn cấn
Thương mẹ già vương vấn nhớ con thơ

Ôi chiến tranh gây thảm họa không ngờ
Bao chiến sĩ những trai tơ ngã xuống
Trên sông suối giữa rừng sâu đồng ruộng
Những anh hùng lặng lẽ hóa vô danh

Chúng tôi về với tình bạn chân thành
Tim đau nhói gọi anh tên đồng đội
Những người lính nằm xếp hàng thẳng lối
Mộ không tên trên mảnh đất quê hương…

 

TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ
(Kính tặng các Đ/c thương bệnh binh nhân kỷ niệm 76 năm 27/7 ngày thương binh liệt sĩ)

Lính già về hẹn gặp nhau
Miệng cười tay bắt lòng đau quá chừng
Mắt nhìn lệ ứa rưng rưng
Cầm tay ruột đứt ra từng khúc đau

Này dân trai đẹp tốp đầu
Mặt giờ toàn sẹo tai đâu mất rồi
Chú Hùng nhiều bệnh đơn côi
Còn Lâm em bỏ đâu rồi một tay

Chiến tranh thật phũ phàng thay
Bao người đâu có được ngày hôm nay
Giữa rừng nằm với cỏ cây
Anh em tìm kiếm bao ngày mới ra

Thật mừng ta vẫn gặp ta
Ôm nhau được khóc còn la ầm trời
Chiến tranh tàn phá cuộc đời
Ta tàn chẳng phí một thời thanh xuân

Vui lên bạn hỡi đừng buồn
Hình thù mặc kệ hãy luôn yêu đời
Nén chùi nước mắt cho tươi
Ngẩng cao đầu xứng là người chiến binh…

 

HÃY VỀ ĐI NHỮNG LINH HỒN BẤT TỬ
(Kính tặng những linh hồn liệt sĩ vô danh)

Vẫn hành quân mọi nẻo đường đất nước
Những linh hồn chưa về được quê hương
Nằm hy sinh trên mọi các chiến trường
Nay tháng Bảy vấn vương về với mẹ

Những người lính tuổi thanh xuân mạnh mẽ
Đã lên đường ra trận xẻ Trường Sơn
Mang chí trai với tất cả căm hờn
Đi đánh giặc vượt dốc trơn thác lũ

Nay nằm xuống, đất nước ru anh ngủ
Những linh hồn trú ngụ khắp quê hương
Vẫn hành quân ngày đêm mọi nẻo đường
Nơi sâu thẳm vẫn nhớ thương cha mẹ

Hãy trở về với người thân anh nhé
Để gia đình thanh thản nhẹ nhàng hơn
Hãy quên đi tất cả những oán hờn
Cả dân tộc biết ơn người đã khuất…

Cao Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: