Trần Văn Đức Thuận – Chùm thơ tình 001

13/05/23 – 09:05

 

Tên thật: Trần Văn Đức Thuận, bút danh: Đức Thuận

 

TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

Thâm tình trời biển mênh mông
Hàng ngày nên nhớ ghi lòng ai ơi
Mẹ cha vất vả suốt đời
Không lời than thở chơi vơi lặng thầm

Con nhìn mái tóc hoa râm
Của cha với mẹ mà tâm nghẹn ngào
Một đòi vất vả gian lao
Nhưng lòng trong sáng dạt dào biển xanh

Công ơn hai đấng sinh thành
Đêm ngày lo lắng công danh con khờ
Mỗi ngày tỏa sáng như mơ
Thỏa lòng mong ước trông chờ từ lâu

Tình thâm mãi đậm sắc màu
Gia đình là chiếc nôi giàu nghĩa ân
Lời cha ấm áp ân cần
Cho con hơn cả ngàn cân bạc tiền

Phải tròn chữ hiếu đầu tiên
Mẹ thường dạy bảo sống hiền đạo nhân
Nên đừng do dự phân vân
Làm ngay công việc mỗi lần cha răn

Dẫu đời nghiệt ngã khó khăn
Chúng con xin gánh đỡ phần mẹ cha
Bây giờ khôn lớn đi xa
Vẫn luôn nhớ mãi tình nhà chốn quê

Chờ xong nhiệm vụ con về
Dẫu xa nghìn dặm sơn khê sá gì
Thời giờ lặng lẽ trôi đi
Tình thương trách nhiệm xuân thì qua nhanh

Muốn sao anh chị em mình
Cùng nhau nhớ mãi gia đình tổ tông
Quê nhà đẹp những dòng sông
Tình cha nghĩa mẹ ấm nồng lời ru

Bây giờ cũng sắp sang thu
Ngày về sẽ đến cho dù xa xôi
Nhớ cha với mẹ bồi hồi
Biết bao khắc khoải đơn côi xứ người

Mẹ cha chắc sẽ vui cười
Mừng con cháu đã rạng ngời công danh
Ước mơ thuở nọ đã thành
Yên bề gia thất xuân lành ngàn năm

Bao lời khuyên bảo xa xăm
Mãi luôn ghi khắc âm thầm không vơi
Gia đình là chốn thảnh thơi
Quay về đoàn tụ tuyệt vời trần gian

Cùng vui dạo phím cung đàn
Gia đình sum họp bình an xuân về
Muôn hoa rực rỡ trời quê
Con đông cháu đủ đã về bên nhau.

24/02/2023

 

ƯỚC HẸN

YÊU nhiều thơ thẩn tình si
EM ơi có hiểu đôi khi vội vàng
TÌNH ơi lặng lẽ vương mang
THẮM từ giọng nói dịu dàng làm tin
MẶN mà duyên dáng tuyệt xinh
NỒNG cay khóe mắt khi mình chia xa
NHỚ bao kỷ niệm trôi qua
NHUNG gấm chả nghĩ lụa là em chê
CHỜ xong nhiệm vụ anh về
ĐỢI mùa lúa chín làng quê tưng bừng
NGÓNG hoài xao xuyến từng giây
TRÔNG mau sum họp ngất ngây nụ hồng
DUYÊN ta định sẵn đúng không?
MÌNH về vun đắp thỏa lòng ước mong
YÊU EM TÌNH THẮM MẶN NỒNG
NHỚ NHUNG CHỜ ĐỢI NGÓNG TRÔNG DUYÊN MÌNH.

Đồng Tháp, 14/02/2023

MỪNG CHIẾN THẮNG 30/4

Mừng chiến thắng vang lừng lịch sử
Mọi nẻo đường biểu ngữ khang trang
Khắp nơi nơi cờ đỏ sao vàng
Bay phất phới chói chang lộng lẫy

Ơi Tổ quốc trời mây hùng vĩ
Trọn nỗi niềm thỏa chí hân hoan
Vang lời ca hát khúc khải hoàn
Nhiều năm tháng lo toan vất vả

Nay thống nhất nước nhà thỏa dạ
Đẹp vô vàn triệu đóa hoa tươi
Chúng cháu dâng kính tặng đến Người
Vị lãnh tụ muôn đời yêu dấu

Bao khổ nhọc dãi dầu năm tháng
Tìm con đường sáng lạng thênh thang
Chiến thắng nhanh giặc phải đầu hàng
Nối Nam Bắc giang sơn một dãy

Luôn thắng lợi từng ngày đổi mới
Mãi kiên cường hướng tới tương lai
Cùng chung tay góp sức miệt mài
Rồng Nam Việt vút bay cao mãi.

Đồng Tháp, 24/4/2023

 

NHỚ MÃI NIỀM YÊU 

NHỚ sao ánh mắt dịu dàng
Trao nhau thệ ước cùng sang một thuyền
Chờ ngày đôi lứa đẹp duyên
Dắt dìu bến đậu thần tiên tuyệt vời

MÃI là kỷ niệm em ơi
Tình yêu cháy bỏng sáng ngời không nguôi
Hải hồ phiêu bạt ngược xuôi
Dẫu xa ký ức bùi ngùi nhớ thương

NIỀM tin hoài tưởng vấn vương
Đời trai nặng gánh má hường cảm thông
Bình minh trong trẻo nắng hồng
Sáng nay khắc khoải lại trông ngày về

YÊU nhiều nhân ảnh hương quê
Thành công thắng lợi tiền đề tương lai
Quyết tâm chăm chỉ miệt mài
Đắp xây hạnh phúc đắm say thỏa lòng.

NHỚ đôi môi thắm má hồng
MÃI ghi kỷ niệm ngóng trông đợi chờ
NIỀM vui khó tả thẩn thờ
YÊU em nồng ấm mộng mơ ân tình.

Đức Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: