Chùm thơ tri ân – Lê Thị Ngọc

27/07/23 – 04:07

Tác giả Lê Thị Ngọc

 

LÒNG MẸ

Lòng người mẹ chất chồng đầy nỗi nhớ
Những đứa con đón đỡ lúc sinh thành
Nuôi lớn rồi mẹ lại tiễn các anh
Ra mặt trận khi tuổi xanh vừa mới

Tròn mười tám đôi mươi xuân vời vợi
Khúc quân hành phấn khởi thuộc lời ca
Chào quê hương tạm biệt mẹ lên đà
Đầu chiến tuyến xông pha làm nhiệm vụ

Bảo vệ nước yêu hòa bình tự chủ
Có hy sinh vẫn bám trụ chí trai
Dài tháng năm mẹ mong nhớ hình hài
Mỗi chiều đến bát cơm chia hai nửa

Đôi mắt đỏ ngấn lệ tràn mi ứa
Các con đi để giữ nước non nhà
Tháng Bảy về nhìn ngâu đổ xót xa
Bên phần mộ mẹ già ngồi trông ngóng

Lắng nhịp bước chân đi thầm cất giọng
Hát ru hời thời bé bỏng trên tay
Sương trăng rơi phủ tóc tấm thân gầy
Gió xào xạc từng lá bay rụng xuống

Vẫn xanh thẳm mẹ vút ve chiều chuộng
Nghèn nghẹn lời luống cuống gọi con ơi!

 

ĐỜI NÀY MANG NỢ CÁC ANH

Bao mất mát gian nan thống khổ
Đổi máu xương cắt cổ đón lành
Đời này mang nợ các anh
Người con đất Việt trung thành mến yêu

Hãy yên nghỉ hồn siêu thoát nhé
Tháng Bảy về nhè nhẹ mưa bay
Trầm hương nến thắp đêm ngày
Ru hồn anh ngủ giấc say một đời

Lòng thương tiếc đầy vơi một nén
Kính các anh câu vẹn tuyệt vời
Ngâu tầm suối lệ người ơi
Hạt sa miệng mặn nói lời tri ân

Nhìn hàng mộ khó cầm nước mắt
Ngọn lung linh mím chặt bờ môi
Lặng nghe tiếng gió bên đồi
Lá bay xào xạc tim tôi khóc thầm

Nỗi thức thổn từ tâm đáy dạ
Ơn nghĩa đầy hơn cả biển khơi
Nghiêng mình kính cẩn đời đời
Ghi công khắc cốt nhớ nơi miên trường!

25/7/2023

 

GIÓ NGÀN THÁNG BẢY

Thổi hiu hắt cứ âm thầm lạnh lẽo
Luồn vào tim gọi réo mở cánh hồng
Đáng thương vội đến bờ sông thả khéo
Nến hoa cùng đan néo giữa tầng không

Cây niệm phước hứa trồng lâu dưới dạ
Địa linh linh sâu thẳm nhã ý bồi
Về tháng Bảy rược lên ngồi ngắm đã
Khói tỏa làn quện mây ngả nghiêng trôi

Và tất thảy nhìn thấy rồi luôn vẹn
Yên bầu trời chim én sãi cánh bay
Chào vĩnh biệt nghẹn ngào thêm một chén
Cảnh lâng lâng chẳng hổ thẹn tỏ bày!

 

PHƯƠNG XA NHỚ MẸ

Tháng ngày dài thân gửi chốn miền xa
Sâu đáy dạ quê nhà âm thầm nhớ
Nhìn mây trắng lững lờ trôi nức nở
Quê hương ơi duyên nợ cả đời này

Nhớ cha nhiều thiên đàng thác hồn bay
Thương bóng mẹ một mình ngày côi cút
Đã cao tuổi tinh thần phần vơi nhụt
Nhưng vẫn còn chăm chút thể an yên

Phương trời xa con rất nhớ mẹ hiền
Lòng khắc khoải lúc bên hiên trống trải
Mắt cứ dõi về quê hương nhắc mãi
Mẹ yêu ơi ân ngãi vẫn chưa tròn

Đứa con khờ nhưng mẹ hiểu thương con
Chiều gió đổi mỏi mòn nơi viễn xứ
Nhiều đêm vắng ôm trở trăn tư lự
Mỗi giấc nồng miệng cứ gọi cố hương

Hạ mãn qua thu đến lẽ lệ thường
Mưa ngâu đổ làn khói hương hoà quyện
Lòng mong mỏi sớm trở về bên bến
Dòng sông thương gắn bện nghĩa ân đầy
 
Bên mẹ hiền người thân đón mắn may
Tay ôm chặt trái tim này phấn khởi
Tan biến hết những khổ đau ngóng đợi
Nở nụ cười hồ hởi mẹ của con!

09/7/2023

 

GIÓ VỀ THÁNG BẢY

Tháng Bảy tới gió bên tai thủ thỉ
Mộc trầm hương hoà khí quyện mây hồng
Ngâu đẫm ngực bớt công ngồi suy nghĩ
Hỏi dạ lòng tình chân quý phải không

Cây ơn nghĩa hãy trồng lâu đáy dạ
Mùa lá bay mọi ngả xếp cao bồi
Tình thương cảm đến từng ngôi dọn đã
Thắp bên đời nghiêng ngã một phút thôi

Màn nghi lễ tán bày rồi tròn vẹn
Nơi tim mình thấy hổ thẹn biết bao
Táo Lê Bưởi lời chào thêm vài chén
Ngấn lệ chan ngèn nghẹn khói hương ngào!

Lê Thị Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: