24/07/23 – 10:07

NHỚ CHA
Bên cha suốt thuở thiếu thời
Con đi mỗi bước bóng đời cha nghiêng
Đời nghèo chất chứa nỗi niềm
Áo cơm cha tặng muộn phiền cha mang
Cơ hàn lưu dấu thời gian
Mình cha nếm trải gian nan cuộc đời
Mãi là điểm tựa cha ơi
Công cha tựa núi cao vời ngàn năm
Ngày cha về chốn xa xăm
Từ trong giấc mộng đêm nằm thấy cha
Vẫn ngồi đó… bên hiên nhà
Lời cha thỏ thẻ như là ru con
Bao nhiêu mật ngọt vàng son
Tặng cho con hết có còn chi đâu
Ngày cha bạc trắng mái đầu
Rồi cha lặng lẽ vẫy chào thế gian
Tim đau ngấn lệ hai hàng
Cuộc đời đôi ngã quan san nghìn trùng
Chỉ còn đây nỗi nhớ nhung
Bóng cha vẫn mãi theo cùng tháng năm
Đêm nay trên đỉnh phù vân
Chắc cha đứng đó nhìn con vẫy chào.
Sài Gòn, 05/6/2023
NHỚ MÃI TÌNH CHA
Đêm nằm thao thức canh thâu
Vấn vương ký ức năm nào xa xưa
Dường như kỷ niệm mới vừa
Vẫn còn lưu mãi nhớ hoài cha ơi
Ngày đông lạnh buốt bờ môi
Nắng hạ cháy bỏng ôm đôi vai gầy
Quanh năm sớm tối mỗi ngày
Đường xưa ôm bóng hao gầy của cha
Cùng con vượt những phong ba
Đời gian nan lắm nhưng cha vẫn cười
Cha cười vì muốn con vui
Bên cha con thấy cuộc đời bình yên
Đời con vui biết bao nhiêu
Có cha con tựa cánh diều bay xa
Cho con vui tuổi ngọc ngà
Cho con vững bước đi qua xuân thì
Đường đời thuở ấy con đi
Tình cha con mãi khắc ghi trong lòng
Nhớ cha con trẻ thầm mong
Ước gì ở mãi trong vòng tay cha…
Sài Gòn, 01/7/2023
CHA YÊU
Nhớ ngày con còn bé
Ba nắm bàn tay con
Cùng đi qua khắp nẻo
Mãi lưu vết chân tròn
Nhiều khi con nũng nịu
Bắt cha cõng trên lưng
nắng mai ôm hình bóng
Cha và con theo cùng
Mồ hôi cha mặn chát
Vô tình chạm môi con
Đời cha nhiều vất vả
Cho con tuổi trăng tròn
Tóc con xanh màu lá
Tóc cha lửng lơ mây
Con lớn theo ngày tháng
Dáng cha dần hao gầy
Rồi ngày cha buông tay
Mình con qua lối nhỏ
Bóng cha xưa vẫn đó
Mãi bên con tháng ngày
Giờ cha như áng mây
Theo bước chân con mãi
Mỗi sớm mai thức dậy
Tình cha vẫn đong đầy…
Sài Gòn, 19/6/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân