Chùm thơ về cha xướng – họa cùng Hữu Nghĩa

30/08/23 – 02:08

Tác giả Hữu Nghĩa

 

CHA KÍNH YÊU CỦA CON!
(Xướng)

Thân cha gánh nặng cuộc đời
Nuôi con khôn lớn, rạng ngời tương lai!
Bao năm gian khổ đường dài
Áo cha sứt chỉ, sờn vai bạc màu…
                  
Thương cha chịu khổ, kham sầu
Chỉ mong con nhỏ, lớn mau thành người
Đôi khi cha có gượng cười
Mà trong ánh mắt của người sầu dâng!…
                   
Nhìn cha đôi mắt thâm quầng
Chăm lo nhà cửa, ruộng vườn cây xanh…
Cha từng thức suốt năm canh
Lo con khi ốm, dỗ dành cho con…
                  
Đời con như chiếc lá non
Cha như bóng cả để con nép vào
Đời cha là những ánh sao
Để con dạn bước, đêm nao lạc đường…
                  
Yêu cha gửi trọn niềm thương
Cho con vững bước trên đường công danh…
Đến nay con đã trưởng thành
Công ơn chưa báo, chữ danh chưa tròn.
                  
Quý cha lòng dạ sắt son
Lo toan mọi việc, thương con nhất đời
Công ơn cha sánh biển, trời!
Tình cha, con nguyện suốt đời khắc ghi!…

Hòa Hội, Phú Yên
Lưu niệm, 7/2023 âm lịch

Hữu Nghĩa

 

Tác giả Yên Bình

 

CHA KÍNH YÊU!
(Họa)

Cha ơi con nhớ suốt đời
Tình sâu nghĩa nặng, sáng ngời biển Đông
Bao năm cày cuốc ruộng đồng
Gian nan vất vả gieo trồng, làm thuê…
 
Thương cha chân chất nhà quê
Mong con khôn lớn ổn bề công danh
Ước mơ con sẽ trở thành
Con ngoan, trò giỏi, công danh vang lừng…!
  
Nhìn cha ngấn lệ rưng rưng
Cha đã lo lắng con từng canh thâu
Nhưng người chẳng có than sầu
Lo toan nhà cửa dãi dầu nắng mưa…
 
Bao năm đi sớm về trưa
Lo toan tất cả cho vừa lòng con.
Thân cha cực nhọc héo mòn
Lo con vững bước vượt non đại ngàn…
  
Mặc cho vất vả gian nan
Lo con hãnh diện trên đàng công danh
Mong con khôn lớn trưởng thành
Công danh thành đạt, an lành vẻ vang…!
  
Cha ơi thương nhớ vô vàn
Con chưa đền đáp lòng vàng nghĩa ơn
Công cha như dãy trường sơn
Tình cha cao cả còn hơn biển trời…!

Yên Bình

 

Tác giả Nguyễn Nhiêu

 

TẶNG NGƯỜI CHA QUÁ CỐ!
(Họa)

“Dù con đi suốt cuộc đời
Cũng không quên hết những lời mẹ cha”
Cho con tròn tuổi ngọc ngà
Còn thân cha mẹ tuổi già kề vai.

Đường xa gánh nặng còn dài
Cho đàn con nhỏ tương lai sáng ngời
Áo sờn miếng vá đầy vơi
Chăm lo cày cuốc một đời bần nông.

Lúa ngô khoai sắn vun trồng
Bốn mùa đâu kế vụ đông hay hè
Thương từng ruộng lúa lũy tre
À ơi ví dặm câu vè ca dao.

Tình cha ấm áp ngọt ngào
Công cha sánh tựa trời cao non ngàn
Thương cha vất vả lầm than
Mà vẫn thầm lặng nuôi đàn con thơ.

Từ tấm bé đến bây giờ
Cha chắp cánh những ước mơ vào đời
Con bay bổng khắp muôn nơi
Càng thương cha lắm một đời vì con.

Chữ hiếu con vẫn chưa tròn
Mà nay cha đã xa con mãi rồi
Hồng trắng cài áo đơn côi
Ngậm ngùi xúc động bồi hồi nhớ cha.

Nhiêu Nguyễn

 

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

NHỚ MÃI ƠN CHA
(Họa)

Suốt đời con nhớ ơn cha
Chăm lo, cực khổ, thật thà đối nhân
Quan tâm, tận tụy, ân cần
Người luôn bảo bọc đường trần bên con

Dẫu cho sông cạn, đá mòn
Tình cha vẫn vậy như non vững bền
Đảm đương nhiều việc không tên
Cha luôn chu đáo làm nền con theo

Gắng công vượt sóng chống chèo
Ấm no hạnh phúc bớt nghèo hơn xưa
Thương con biết mấy cho vừa
Dạy con đạo lý của thừa không tham

Lo toan, vững chí hay làm
Đọc sách đạo lý để am hiểu nhiều
Học hành dù khó bao nhiêu?
Cũng không được nản vạn điều ghi tâm!…

Chú tâm ơn nghĩa âm thầm
Hạnh nhân, đạo lý con ngầm khắc ghi
Ở đời bỏ bớt sân si
Không hờn, không giận điều gì cũng qua!…

Suốt đời mãi nhớ lời cha
Mùa Vu lan đến dâng hoa kính người
Nén nhang con khấn đầy vơi!
Kính cha đức hạnh trọn đời tạ ơn…!

Ánh Hồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: