10/07/23 – 04:07

Cối xay gió
Anh gọi gió về nhẹ nhàng quay
Điện nước ngô khoai luôn đủ đầy
Lừng lững bên dòng sông xanh mát
Anh thành di sản em đắm say.

Giày gỗ
Rực rỡ sắc màu giày gỗ xinh
Kì công trau chuốt thật tài tình
Yêu thương dâng tặng người vắt sữa
Hút mắt mê hồn độc lạ rinh.

Ngắm cảnh bằng thuyền ở Amsterdam
Dạo thuyền ngắm cảnh Amsterdam
Liễu rủ mướt xanh lồng nắng vàng
Kênh đào chằng chịt soi thành phố
Gần ngàn năm tuổi vẫn khang trang.

Phố đèn đỏ
Kia kìa cửa kính lấp ló em
Bao người háo hức ngấp nghé xem
Dẫy dãy phố dài người tấp nập
Mê em anh mải ngẩn ngơ thèm.

Kim cương
Lộng lẫy sắc màu nhất kim cương
Lung linh quý phải má thêm hường
Càng rắn càng bền càng giá trị
Em càng đỏng đảnh anh khó thương.

Người thợ kim cương
Em rắn em kiêu anh phải chiều
Kiên trì tỉ mẩn dốc lòng yêu
Đường cắt càng nhiều càng tinh xảo
Hồn gắn em rồi anh liêu xiêu.

Sữa Cô Gái Hà Lan
Anh mê cô gái sữa Hà Lan
Hai xô trĩu nặng đôi tay vàng
Trắng tinh thanh khiết thơm ngọt mát
Yêu sữa yêu người say miên man.

Hà Lan
Hà Lan bát ngát cỏ, ngô xanh
Phố phường sạch đẹp khí trong lành
Gió mạnh quạt nhiều tha hồ điện
Thừa điện chong đường suốt ngày quanh.

Phạm Thị Hồng Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân