04/07/23 – 03:07

LÒNG MẸ
Nhìn tóc mẹ, mỗi ngày thêm sợi bạc
Con nghẹn ngào lòng dào dạt yêu thương
Mẹ yêu ơi bao vất vả đoạn trường
Mẹ im lặng chịu dầm sương dãi nắng
Cha đi xa cảnh nhà thêm trống vắng
Mẹ nhọc nhằn đêm ngủ chẳng được yên
Bởi nhớ cha con cứ nói hồn nhiên
Mẹ gọi nhắc cha về liền mẹ nhé
Bao kỷ niệm nỗi niềm thương ngày bé
Mãi trưởng thành con mới khẽ hiểu sâu
Tới giờ đây tóc con đã hai màu
Càng thấu hiểu mình giống nhau mẹ ạ…!
11/10/2022
MẸ YÊU
Xuân về gợi nhớ quê nhà
Nhớ màu tóc bạc mẹ già thêm thương
Một đời dãi nắng dầm sương
Vì con vất vả trăm đường lo toan
Với xóm giềng mẹ hiền hòa
Trong nhà mẹ đảm dâu ngoan vợ hiền
Thong dong một dáng thuyền quyên
Vì gia đình mẹ bỏ quên thân mình.
Nay con khôn lớn đẹp xinh
Nhớ công ơn mẹ nặng tình thương yêu
Xa quê thương mẹ thật nhiều
Đăm chiêu mắt mẹ những chiều đợi con.
18/01/2023
THƯƠNG MẸ
Mưa ập đến cơn dông chiều tuốt lá
Gió giật đùa tước cả áo mẹ tôi
Chắp tay khấn nguyện cầu trời
Xin đừng mưa xuống mẹ tôi chưa về.
04/7/2023
Chea Ranata

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân