Chùm thơ Vu lan xướng họa cùng Hữu Nghĩa

29/08/23 – 04:08

Tác giả Hữu Nghĩa

 

VU LAN NHỚ MẸ CHA
(Xướng)

Tiết Thu về, cả đêm trường mất ngủ
Con nhớ cha hiền, nhớ tiếng mẹ ru
Vu lan đến, vào rằm Thu tháng Bảy
Cảnh xa quê, ôi sao thấy mịt mù!…
                    
Buổi phân ly, nhìn mẹ cha thương lắm!
Mắt lệ sầu nghèn nghẹn nhói buồng tim
Đường bôn ba, quê người xa thăm thẳm
Con lạc loài biền biệt tựa cánh chim…
                    
Con biết mẹ khóc nhớ con bên thềm
Cha mong chờ ngày con về tương hội
Tuổi mẹ cha đã ngã xế Thu sang
Bóng hoàng hôn sắp tàn trên ngọn núi!
                    
Mùa hiếu hạnh, biết ai về an ủi?
Cha mẹ già đang lầm lũi đợi con
Bởi nhớ con, lòng mẹ khóc héo mòn
Cha ngấn lệ, vì thương con từ bé!…
                    
Nhớ thương con, mẹ cha thường như thế
Trăng sắp tàn, bóng vơi lệ thời gian
Thương mẹ cha, sợ khuất bóng về ngàn
Mà thuyền con sao vội vàng xa bể?…
                    
Con ra đi, nửa đời xa cha mẹ
Như cánh buồm lặng lẽ biệt hải đăng
Lễ Vu lan con cài bông hồng đỏ
Ước mẹ cha như trăng tỏ vĩnh hằng!…

Hòa Hội – Phú Yên
Lưu niệm: 7/2023 âm lịch

Hữu Nghĩa

 

Tác giả Yên Bình

 

VU LAN THƯƠNG NHỚ MẸ CHA…!
(Họa)

Khi sinh ra, con được mẹ ấp ủ
Cùng tiếng ru hời, con ngủ mê say
Mẹ thương con phải tần tảo sớm ngày
Cha dậy sớm lo đi cày ruộng sâu…
  
Tuy vất vả, cha mẹ chẳng than sầu
Mưa nắng dãi dầu, cha lo đầy đủ
Mẹ mong con sau này thành gia chủ
Cha mẹ chăm lo từng giấc ngủ miếng ăn…
 
Quan tâm các con chẳng ngại nhọc nhằn
Dẫu khó khăn mẹ vẫn hằng mong ước:
Học giỏi thành tài tương lai đạt được
Cuộc sống vinh hoa, đón rước mẹ cha
 
Con không sống trong nhung lụa kiêu sa
Nhưng cha mẹ lo con hơn tất cả
Công đức sinh thành bao năm vất vả
Tốt nghiệp ra trường làm nơi xứ lạ
 
Xa mẹ cha, làm xứ xa ồn ã
Tranh đua cuộc đời nơi phố thị phồn hoa
Lúc buồn lòng, lại nhớ đến mẹ cha
Thèm bữa cơm với mắm cà rau muống…
 
Vu lan về nhắc những ai hiếu muộn
Ơn mẹ cha, là muôn thuở khắc ghi
Nghĩa sinh thành, lòng hiếu thảo xá chi?
Lễ Vu lan, con ghi lòng tạc dạ…!

Yên Bình

 

Tác giả Nguyễn Nhiêu

 

MÙA VU LAN NHỚ THƯƠNG CHA MẸ HIỀN!
(Họa)

Trung Thu về cũng là mùa báo hiếu
Đêm trăn trở con hiểu lòng Song Thân
Thương cuộc đời nhiều sóng gió tảo tần
Tình yêu thương ôi vô ngần cao cả.

Buổi chia tay nước mắt rơi lã chã
Vì mưu sinh con thương quá người ơi
Mẹ giấu đi nỗi buồn nghẹn cả lời
Cha dặn dò nghĩ thương đời con trẻ.

Thầm cầu mong cha mẹ luôn mạnh khỏe
Thật bình an sống vui vẻ mỗi ngày
Chờ con về sẽ ôm chặt vòng tay
Vui đoàn tụ và tỏ bày thương mến.

Vu lan về Rằm Trung thu sắp đến
Trời tháng Bảy như gắn bện tình thân
Chắc giờ này mẹ nhớ con bội phần
Mỗi sớm chiều ra ngoài sân trông ngóng.

Biển ngoài khơi vẫn rì rào con sóng
Con thương cha mà lắng đọng giọt sầu
Cố nhân ơi người xa mãi còn đâu
Em nhớ chị mỗi mùa mưa ngâu tới.

Dòng thời gian sao mà xa vời vợi
Miền viễn xứ con ngóng đợi ngày về
Bông hồng đỏ tặng mẹ hiền ở quê
Hôn má mẹ lòng tràn trề hạnh phúc…

Nhiêu Nguyễn

 

Tác giả Huỳnh Thị Quý

 

NHỚ ƠN CHA MẸ KÍNH YÊU
(Hoạ)

Vu lan về đúng vào dịp mùa thu
Chân trời xa mây mù giăng trải lối
Nhớ mẹ cha, con ngấn lệ sám hối
Suốt cuộc đời cha mẹ khổ vì con…

Yêu mẹ cha luôn bảo bộc sắt son
Con xa quê lên phố nhớ mẹ cha
Lòng hối hận vì ít về thăm nhà
Giúp mẹ cha tuổi bóng xế hao gầy.

Cha lo toan vẫn nhắc con đêm ngày
Mẹ hơi gầy vì khóc đợi chờ con
Ba và mẹ đạo nghĩa sống vuông tròn
Luôn dành trọn cho con niềm hạnh phúc!…

Tình phụ tử tựa bình minh sáng rực
Nghĩa mẫu thân sống tích đức trần gian
Ơn cha mẹ cao quý tựa non ngàn
Không gì bằng tấm lòng vàng mẹ cha.

Nơi xứ người lòng xót, lệ châu sa
Con gái ngoan đã bao năm lớn khôn
Tuổi mẹ cha sắp chạm ngưỡng hoàng hôn
Vẫn mong muốn các cháu con sum vầy!…

Nhìn mẹ cha, con mãi nhớ tháng ngày
Lo cho con được đủ đầy ngày đó
Vu lan về con cài bông hồng đỏ
Ơn mẹ cha con bày tỏ lòng thành!…

Quý Huỳnh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: