Nhịp sống văn chương
Hoàng hôn – Thơ Phan Huy Hùng
HOÀNG HÔN Quẩn quanh ngày lại qua ngày Hoàng hôn buông nắng rụng đầy
Bức họa đồng quê – Thơ Vũ Văn Khánh
BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ Dân ca truyền tự ngàn đời Cánh cò lơ lửng,
Tình yêu không cần bản nháp – Thơ Phan Huy Hùng
TÌNH YÊU KHÔNG CẦN BẢN NHÁP Tình yêu em không cần bản nháp
Chặng cuối bôn ba – Thơ Lê Sinh
CHẶNG CUỐI BÔN BA Rồ ga ta chạy một hèo Nhưng đường lắm ngã biết
Nặng nghĩa tri ân – Thơ Nguyễn Công Xuân
NẶNG NGHĨA TRI ÂN Lòng thành thắp nén tâm nhang Chắp tay kính cẩn,
Sóng lòng – Thơ Vương Phúc
SÓNG LÒNG Mới thấy hình em dạ thẫn thờ Làm gì cũng hỏng nghĩ
Nhớ em nhé – Thơ Phạm Thu
NHỚ EM NHÉ Hình hài em thật quý Được cha mẹ ban cho Phải
Chùm thơ tình – Eva Hoàng
ĐÀN BÀ EM Ta viết gì cho em… Người đàn bà đã bao đêm
Tản văn “Trở về quê nội” – Lê Thi
TRỞ VỀ QUÊ NỘI Những ngày hè bao nhiêu nhung nhớ đã qua. Cuộc
Đôi dòng cảm nhận “Mưa mùa hạ” của Đoàn Hanh
Đôi dòng cảm nhận “Mưa mùa hạ” của Đoàn Hanh Bạn đọc đang cầm
Hoàng hôn quê – Thơ Kháng Văn
HOÀNG HÔN QUÊ Chiều quê đỏ tím hoàng hôn Gió đồng mơn nhẹ tóc
Trăng quê tôi – Thơ Trần Thanh Phong
TRĂNG QUÊ TÔI Trăng Mười Sáu vén mây mờ tháng Bảy Để sáng soi
