07/09/23 – 05:09

NẶNG NGHĨA TRI ÂN
Lòng thành thắp nén tâm nhang
Chắp tay kính cẩn, nhẹ nhàng dâng hương
Bao nhiêu gian khổ coi thường
Luồn rừng, cơm vắt, mở đường vào Nam
Vượt qua sông, suối, mưa ngàn
Máy bay quần thảo từng đàn trên không
Ở quê vợ cấy trên đồng
Một tay nắm mạ, chờ chồng gửi thư
Bao nhiêu điều muốn tâm tư
Để rồi biền biệt cũng từ nhiều năm
Hôm nay tới chỗ anh nằm
Tâm nhang em thắp, hỏi thăm rồi về
Bao nhiêu ngày tỉnh, đêm mê
Nhiều bia còn trống, thiếu quê, tên gì
Thiệt thòi cháu lớn biết đi
Bây giờ phát triển, thần kỳ khác xưa
Hương thơm theo gió cuốn đưa
Bóng anh ẩn hiện như vừa qua đây
Nhẹ nhàng cùng với đám mây
Nhẹ lòng siêu thoát, đong đầy ơn sâu.
25/7/2021
Nguyễn Công Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân