Nhịp sống văn chương
Tịnh Yên: Chùm thơ Tinh hoa cuộc sống
TÔI NHẶT Tôi nhặt mùa hè tàn rơi Giấu vào bài thơ dang dở
Nguyễn Duy Thuyên: Chùm thơ Tinh hoa cuộc sống
NHỚ MẸ Hương trầm tưởng nhớ tới ngày xưa Trọn nghĩa phu quân đức
Cha – Thơ Luyến Nguyễn
CHA (Viết về cha nhân tháng Vu lan hiếu hạnh) Con về tháng Bảy
Đò em luôn chở nặng tình – Thơ Nguyễn Văn Học
ĐÒ EM LUÔN CHỞ NẶNG TÌNH Con đò lơ lửng trên sông Mà em
Hoa hồng cài áo – Thơ Hồng Hạnh
HOA HỒNG CÀI ÁO Con về với mái nhà ta Ăn cơm u nấu
Về đi em – Thơ Thới Văn Giai
VỀ ĐI EM Về đi em, con đường xưa vẫn đó Những lối mòn
Thu buồn – Thơ Phan Huy Hùng
THU BUỒN Trời rây chi những hạt buồn Đêm thiêu thiếu ngủ, ngày ươn
Vương nắng tình hồng – Thơ Vương Phúc
VƯƠNG NẮNG TÌNH HỒNG Sung sướng cùng em ý đã đồng Bây giờ ấm
Những sắc hoa thu – Thơ Thùy Dương
NHỮNG SẮC HOA THU…! Đỏng đảnh ai mang… sắc nắng về Hương tình ngây
Có một điều kỳ diệu – Thơ Thùy Dương
CÓ MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU…! Có một điều cứ cất kỹ trong tim… Muốn
Dáng chiều – Thơ Thùy Dương
DÁNG CHIỀU…! Ai mang ngọn lửa đốt chiều… Thênh thang một cõi phiêu diêu
Hạ buồn – Thơ Nguyễn Nam
HẠ BUỒN Hết mùa rồi chiếc lá cũng tàn phai Chiều Hạ cuối cuốn
