25/08/23 – 09:08

DÁNG CHIỀU…!
Ai mang
ngọn lửa đốt chiều…
Thênh thang một cõi
phiêu diêu cuộc tình…
Dáng chiều…
ảm đạm mong manh
Cho người viễn xứ…
chòng chành nhớ thương…!
Nơi ta… cuộc sống vô thường
Bên em…
Vương Quốc mù sương…
mịt mờ…!
Chiều thu…
buông xuống thẫn thờ
Lá vàng như cũng…
ngẩn ngơ quay tròn…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân