25/08/23 – 10:08
ĐÒ EM LUÔN CHỞ NẶNG TÌNH
Con đò lơ lửng trên sông
Mà em chở nặng tơ lòng héo hon
Bao ngày với những mỏi mòn
Mong sao có khách để còn lại qua
Hỡi người khách ở viễn xa
Em luôn đưa đón để mà anh sang
Dẫu cho cuộc sống cơ hàn
Em đây cam chịu lòng vàng khắc ghi
Ngày ngày em đón anh đi
Bến tình hò hẹn còn gì ước mơ
Em đây luôn đợi luôn chờ
Để em buồn tủi bơ vơ giữa dòng
Người ơi…! Em đợi em mong
Hãy mau đến bến cho lòng vui hơn
Khuyên anh chớ giận chớ hờn
Cùng em đón khách vui hơn bao giờ
Anh ơi…! Đừng có hửng hờ
Cùng em sẽ đến bến bờ hiền lương
Tơ tình em mãi còn vương
Mong anh thấu hiểu cùng đường ta đi.
25/8/2023
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang