25/08/23 – 01:08
TÔI NHẶT
Tôi nhặt mùa hè tàn rơi
Giấu vào bài thơ dang dở
Một cơn mưa rào bỡ ngỡ
Xoa dịu cái nóng oi nồng.
Tôi nhặt lá rụng chiều dông
Lìa cành thu vàng hiu hắt
Ngã sầu muôn đường lay lắt
Đầu nguồn nước đổ phôi phai.
Tôi nhặt vạt nắng rơi vai
Thướt tha áo dài trắng khiết
Vần yêu còn chưa kịp viết
Nhạt nhòa sương khói mong manh.
Tôi nhặt hồi ức qua nhanh
Nụ cười thoáng qua ngấn lệ
Ngày xưa chuyện như vừa kể
Người đi… chiếc bóng dặm trường.
Tôi nhặt nỗi nhớ tình thương
Đan thành mành thơ đoạn khúc
Bến tình hai mùa trong đục
Dưới cầu dòng chảy quẩn quanh.
Tôi nhặt hoa bồ công anh
Mượn gió rải trời thăm thẳm
Phong ba tình yêu vẫn thắm
Quay về mong ước ngày xa…
Kiên Lương, 15/8/2023
KHÚC DU CA
Nhạt nhòa hiu hắt một chiều thu
Mưa bay trắng lối giăng mịt mù
Mây trời vần vũ bờ hoang vắng
Tối hạ đìu hiu đẫm tiếng ru.
Người đi xẻ nửa vầng trăng khóc
Lối nhỏ bên đường thấm sương rơi
Mùa hè giấu mặt buồn trăn trở
Lá vàng từng chiếc rớt đêm hơi.
Có một mùa ngâu ngày thất tịch
Ô thước bắc cầu nối tơ duyên
Một ngày thỏa đợi bao niềm nhớ
Tình đợi, tình trông tím mọi miền.
Canh vắng hồn thơ trời phiêu lãng
Khe khẽ đu đưa giấc mơ màng
Mộng điệp chơi vơi hương tỏa ngạt
In dấu chân trần bước vườn hoang
Giai điệu bổng trầm trong thao thức
Day dứt cung đàn biệt lối xa
Chùng lấp tiếng thương sầu lữ thứ
Ngập ngừng thu khoác áo trời hoa.
Thềm vắng bóng trăng song cửa lọt
Lưng chừng quầng sáng ánh gương ngà
Giật mình choàng tỉnh vầng dương hé
Văng vẳng ngập ngừng khúc du ca.
Kiên Lương, 7/8/2023
Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang