25/08/23 – 10:08

THU BUỒN
Trời rây chi những hạt buồn
Đêm thiêu thiếu ngủ, ngày ươn thiu ngày
Loằng ngoằng chớp bể, mưa tây
Với tay biết nắm tay ai… bây giờ?
Video điện thoại sập mưa
Màn hình ướt sũng cũng chưa ngấm đời
Nhìn lên xám xịt mây trời
Ngắm xuống lại thấy đất chơi vơi chìm
Biển trời nào có chịu im
Để tôi ngày lặn, tối lim dim
Buồn…!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân