Nhịp sống văn chương

Phái đẹp ngày vui – Thơ Quốc Trung

  PHÁI ĐẸP NGÀY VUI Hôm nay ngày tám của tháng Ba Phụ nữ trần

Yêu đời – Thơ Quốc Trung

  YÊU ĐỜI Xanh thẳm bao la cả biển trời Bềnh bồng mây trắng mãi

Lỗi hẹn – Thơ Quốc Trung

  LỖI HẸN Đã hẹn nhau rồi sao em quên Đường quen phố cũ đã

Thẫn thờ – Thơ Quốc Trung

  THẪN THỜ Em dịu dàng giữa lối nhỏ thân quen Bờ môi đỏ sao

Giao mùa – Thơ Quốc Trung

  GIAO MÙA Phượng hồng thấp thoáng dáng ai xưa Vấn vương xao xuyến phút

Nhớ ơn mẹ hiền – Thơ Lục Bình

  NHỚ ƠN MẸ HIỀN…! Con lớn lên trong vòng tay của mẹ Nghe mẹ

Chuyện tình yêu – Thơ Bùi Kim Tân

  CHUYỆN TÌNH YÊU Nhớ thương người tôi biết tỏ cùng ai Thời gian hỡi,

Chào cô gái tháng Năm – Thơ Lưu Giang

    CHÀO CÔ GÁI THÁNG NĂM Chào em cô gái tháng Năm…. Đẹp như

Chủ nhật tình – Thơ Jimmy Trần

  CHỦ NHẬT TÌNH! Chủ nhật nắng nhẹ gió nhiều Nhánh chìu lá động mỹ miều

Dâng em triệu đóa hoa hồng – Thơ Jimmy Trần

  DÂNG EM TRIỆU ĐÓA HOA HỒNG! Dâng em triệu đóa hoa hồng Cho nồng

Tìm về dĩ vãng – Thơ Jimmy Trần

    TÌM VỀ DĨ VÃNG! Chuyến về góp lại sách xưa Vì chưa hết

Mùa chia tay – Thơ Hai Dư

  MÙA CHIA TAY Hè về, tiếng ve sầu rền rĩ, kéo khúc nhạc buồn,