20/05/23 – 03:05

THẪN THỜ
Em dịu dàng giữa lối nhỏ thân quen
Bờ môi đỏ sao say nồng đến lạ
Dáng yêu kiều xô ngã trái tim ta
Ta chết lặng trong thẫn thờ thương nhớ.
Sài Gòn, ngày 17/3/2023
Quốc Trung

20/05/23 – 03:05
THẪN THỜ
Em dịu dàng giữa lối nhỏ thân quen
Bờ môi đỏ sao say nồng đến lạ
Dáng yêu kiều xô ngã trái tim ta
Ta chết lặng trong thẫn thờ thương nhớ.
Sài Gòn, ngày 17/3/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)