20/05/23 – 03:05

LỖI HẸN
Đã hẹn nhau rồi sao em quên
Đường quen phố cũ đã lên đèn
Hắt hiu gió thổi buồn man mác
Anh biết tìm ai để bắt đền…
Sài Gòn, ngày 16/3/2023
Quốc Trung

20/05/23 – 03:05
LỖI HẸN
Đã hẹn nhau rồi sao em quên
Đường quen phố cũ đã lên đèn
Hắt hiu gió thổi buồn man mác
Anh biết tìm ai để bắt đền…
Sài Gòn, ngày 16/3/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân