Nhịp sống văn chương

Nghịch lý đời thường – Thơ Xuân Nương

  NGHỊCH LÝ ĐỜI THƯỜNG Khi nghèo hạnh phúc cháo rau Ước mơ giàu có

Chiều hè làng quê – Thơ Lê Văn Sinh

    CHIỀU HÈ LÀNG QUÊ Chiều hè nắng rát làng quê Đường xưa lối

Thắm tình huynh đệ – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

    THẮM TÌNH HUYNH ĐỆ (Bá Nha & Nay Y Krư) Cùng gặp nhau

Ơn nghĩa sinh thành – Thơ Nguyễn Hương

ƠN NGHĨA SINH THÀNH     Cha là ngọn núi Thái Sơn Bươn mình vững chãi

Lời giản dị của Ái Quê – Thi nhân Xứ Nghệ – Y Đam

    “LỜI GIẢN DỊ” CỦA ÁI QUÊ – THI NHÂN XỨ NGHỆ     

Song bút xướng họa: Thanh Ngô & Thị Vân

    BẠN TRI KỶ (Xướng) Thương nhau con chấy cắn đôi, Buồn vui chia

Chẳng hiểu – Thơ Quốc Trung

  CHẲNG HIỂU Chẳng hiểu vì sao ta ngẩn ngơ Nhìn mây ngắm nắng lại

Hai tình yêu – Thơ Quốc Trung

  HAI TÌNH YÊU Ta yêu em và lòng cũng yêu thơ Lựa chọn làm

Tàn canh – Thơ Quốc Trung

  TÀN CANH Tàn canh lặng lẽ ngắm gió trăng Bỗng thoáng màn đêm ánh

Giao hữu – Thơ Quốc Trung

    GIAO HỮU Cùng nhau giao hữu dệt ý thơ Để thỏa lòng mong

Ngóng – Thơ Quốc Trung

  NGÓNG Ta đợi tri âm tiếng đàn chiều Bên hồ lặng sóng nhịp đàn

Tình mơ – Thơ Quốc Trung

  TÌNH MƠ Tình yêu đan bện gửi trời mơ Dệt mộng uyên ương thắm