Nhịp sống văn chương

Kỷ niệm mãi về một thời – Thơ Thanh Ngô

    KỶ NIỆM MÃI VỀ MỘT THỜI Hôm nay, tôi trở về đây Nơi

Cậu – Thơ Nguyễn Thị Bích Đào

    Cậu… Cậu tôi yên giấc ngủ say Cạnh bao đồng đội tháng ngày

Ân nghĩa thầy cô – Thơ Đức Thuận

  ÂN NGHĨA THẦY CÔ MỘT nghề được tôn vinh là cao quý ĐỜI mãi

Tâm tình – Thơ Xuân Nương

TÂM TÌNH Có người đã hỏi: “Làm thơ được gì?” Có đêm trăn trở: “Viết

Rượu trong thơ Phạm Quang Tuấn

      RƯỢU NGON Rượu ngon về với Long An Dứa, thơm Bến Lức,

Chúc mừng sinh nhật Đam Books – Thơ Đức Thuận

  CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐAM BOOKS CHÚC nhau sum họp một nhà MỪNG thay

Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng

      NHỚ MẸ Nhớ thuở nào mẹ xinh đẹp như tiên Giọng trầm

Tình trong sương mai – Thơ Quốc Trung

    TÌNH TRONG SƯƠNG MAI Bình minh rạng rỡ bao la Chân trần trên

Em gái nhỏ – Thơ Đam Thành

    EM GÁI NHỎ Em tôi đỏng đảnh như mơ màng ngày hội Em

Tình riêng – Thơ Bùi Kim Tân

    TÌNH RIÊNG Cơn mưa chiều mang một nỗi niềm riêng Từng giọt nước

Chia ly – Thơ Bùi Kim Tân

  CHIA LY Em cứ tưởng chia ly… là hết khổ Trên lối về ta

Hoàng hôn trên biển – Thơ Bùi Kim Tân

    HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN Em muốn về với biển ngắm hoàng hôn Nghe