Tâm tình – Thơ Xuân Nương

12/05/23 – 10:05

Ảnh: Tác giả Xuân Nương

TÂM TÌNH

Có người đã hỏi: “Làm thơ được gì?”
Có đêm trăn trở: “Viết gì nữa đây…?”
Bút mòn, ý cạn, tâm tư héo gầy.
Đói lòng ai hiểu: Nhà thơ thích gì…?

Hình như tôi hiểu
Một chút cơ may
Làng thơ tôi dạo…
Cây xanh trái đầy…!

Mấy lời tâm ngỏ:
Nhà thơ chẳng si
Giàu sang phú quý
Thích vẽ đường “Thi”.

Điểm tô cuộc sống
Trau chuốt tâm hồn
Góp thêm nét vẽ
Đời đáng yêu hơn!

Mấy ai đã hiểu
Thi sĩ thích gì…?
Tâm hồn bay bổng
Gửi chút tình si…!

Nhà thơ thích gì…?
Đi tìm con chữ
Gởi hồn vào thơ…
Khi là ước mơ…
Khi là lời ngỏ…
Khi là trăng tỏ
Dìu dịu sáng soi…
Khi là nụ cười
Thắp thêm ánh lửa…
Khi là bút thép
Đâm kẻ gian tà…
Khi là nụ hoa
Tô đời tươi đẹp…!

Tôi người đi dạo
Tha thẩn vườn thơ
Nhặt nhạnh mang về
Lời hay ý đẹp…
Để đời tươi thắm
Tôi cứ yêu thơ!

 Phú Yên, 6/01/2022

Xuân Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: