Nhịp sống văn chương

Chùm thơ Kỷ niệm trường xưa – Thanh Lê (Khánh Hoà)

  Kỷ niệm trường xưa Thắm thoát trôi qua đầu đã bạc Thăm lại trường

Chùm thơ Khúc tự tình – Trần Quốc Hoàn (Hà Nội)

Khúc tự tình 1 Đôi ta sinh hạ trong thời bình Lung linh đôi ngọc

Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Tuyết Mai (Sài Gòn)

  Tình khúc mùa Thu Tháng Chín gọi chờ nhau góc phố Buổi cơm trưa

Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Hoàng Phương

Sắc Hoa Nắng vàng khe khẻ hôn cành lá Tay em nâng nhè nhẹ cánh

Mong – Thơ Đỗ Thiện Dũng BN

  Mong em có những ngày vui Đêm đêm đừng để ngậm ngùi gió mây.

Lợp lại nhà – Thơ Doãn Long (Thái Nguyên)

LỢP LẠI NHÀ Cha lợp lại mái nhà Mấy mươi năm lá không còn xanh

Thu Về – Thơ Sơn Tùng

    Trời chiều lất phất mưa bay Gió se se lạnh hàng cây ngỡ

Chờ Anh – Thơ Nguyễn Đại Hải

Em chỉ chờ anh thôi Không chờ ai khác nữa Mỗi đứa là một nửa

Thu buồn – Thơ Lục Bình

    Thu về chẳng được cận kề nhau Cứ ngỡ tình ta thắm đượm

Hồi âm – Thơ Nhà Hường Thu

HỒI ÂM Hoa tàn bướm lặng cảnh sầu vương Phụ nghĩa đành quên tủi má

Vô Tình – Thơ Nguyễn Thế Hưng

  Có một lần tôi định nói yêu em Rồi sau đó lãng quên vào

Đón giọt nắng thu – Thơ Hạnh Lê

Tiễn HẠ đi trong buổi chiều thanh vắng Đón THU về trong ánh nắng ban