Văn chương ba miền

Mưa chiều – Thơ Phong Lan Hoa

  MƯA CHIỀU *Cơn mưa chiều dịu cái nắng hanh khô Tươi tỉnh lại những

Sắc thu sang – Thơ Diệp Tôi Đây

  SẮC THU SANG Ngỡ ngàng sắc thắm thu sang Lung linh sợi nắng dịu

Một thời áo trắng – Thơ Cao Tiến Đỗ

  MỘT THỜI                      ÁO TRẮNG Hôm nay nước ngập cả chiều mưa    Áo trắng

Cuối thu quê – Thơ Phạm Văn Việt

  CUỐI THU QUÊ Gió vẫn như còn cố đợi ai Mây thì lại cứ

Mưa thu – Thơ Phạm Hải

  MƯA THU Chiều thu gieo những nỗi buồn Sao trời để giọt lệ vương

Chùm thơ xướng – họa cùng Eva Hoàng

  ĐÊM THA HƯƠNG (Xướng) Đêm chia nửa vầng trăng nghiêng đầu núi Dạ bâng

Trần Thế Phương – T011: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  TỪ NƠI XỨ QUẢNG Tôi chưa một lần ra thăm Làng Sen Chưa một

Từ nơi xứ Quảng – Thơ Trần Thế Phương

  TỪ NƠI XỨ QUẢNG Tôi chưa một lần ra thăm Làng Sen Chưa một

Tháng ngày xưa – Thơ Trần Thế Phương

  THÁNG NGÀY XƯA Biết bao giờ tìm lại tháng ngày xưa, Tuổi hồn nhiên

Tiếng ve tháng Năm – Thơ Trần Thế Phương

  TIẾNG VE THÁNG NĂM Tiếng ve đầu mùa rụng xuống sân trường Trang lưu

Mong – Thơ Nguyễn Nam

  MONG Hoàng hôn ngả bóng bên hồ Trăng buồn mòn mỏi bóng mơ về người

Khung trời kỷ niệm – Thơ Trần Thế Phương

  KHUNG TRỜI KỶ NIỆM Gió bâng khuâng đưa ta về kỷ niệm Để sáng