14/09/23 – 09:09

THÁNG NGÀY XƯA
Biết bao giờ tìm lại tháng ngày xưa,
Tuổi hồn nhiên trên dòng sông quê mẹ
Biết bao giờ quên nỗi buồn lặng lẽ
Sương lạnh chiều đông, mái rạ ủ nồng!
Em có còn hoài vọng một thời qua,
Trò chơi trốn tìm, nhảy cò, đánh đáo
Tiếng xay gạo, lửa hồng ngày mưa bão
Chiếc chiếu manh không ấm vóc cha gầy.
Em có còn nhớ bím tóc thơ ngây,
Làm cô dâu của trò chơi chồng vợ
Ký ức chảy theo dòng trôi duyên nợ
Hoa lục bình cứ tím bến sông quê.
9/11/2018
Trần Thế Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân