12/09/23 – 02:09

MỜI EM VỀ QUẢNG NGÃI
Em có về nơi dải đất miền Trung
Làng quê mẹ điệp trùng con sóng hát
Nhịp trầm bổng vỗ bờ khua dào dạt
Mãi từng ngày ôm bãi cát mênh mông
Có lời ru êm ả giữa hạ nồng
Đất Quảng Ngãi nhiều sông ngòi trong trẻo
Dòng Cổ Lũy êm đềm như trêu ghẹo
Ngỡ như rồng uốn éo lượn quanh co
Về để nghe lắng lặng giọng ai hò
Xua hết thảy buổi nắng to mùa hạ
Bàn tay sạm che màn trời đông giá
Tấm thân gầy chở cả nỗi niềm thương
Về nhé em cùng ướp mộng bình thường
Mái lá nhỏ vấn vương nhành mai trúc
Bên nhau mãi mặc dòng đời trong đục
San sẻ lòng hạnh phúc sẽ thăng hoa
Đất miền Trung phong cảnh rất hài hòa
Tuy nghèo khổ chẳng xa hoa tráng lệ
Luôn trọng nghĩa dù muôn ngàn dâu bể
Đã yêu thương chẳng dễ đổi thay lòng.
11/9/2023
Lê Dung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân